Trong những ngày cuối cùng của mùa hạ, khi nắng vẫn còn vương trên mái ngói và tiếng ve chưa kịp tắt, họ gặp nhau ở ngưỡng cửa của tuổi mười sáu. Là những nụ cười vụng về nơi hành lang lớp học, là ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ xa, là những lần chạm tay tưởng như vô tình nhưng lại khiến tim khẽ rung động. Tuổi thanh xuân ấy tưởng dài như con đường đến trường mỗi sớm, hóa ra lại ngắn ngủi như một cơn mưa vừa lướt qua.
Giữa những buổi chiều gió lùa qua ô cửa sổ lớp, có những lời chưa kịp nói, những tin nhắn chưa bao giờ gửi đi. Họ lớn lên cùng nhau và cũng lạc mất nhau giữa dòng chảy ồn ào của thời gian.
Bình luận
Liên Tỉnh Đấm Nhau
Abu