Có Người Đứng Đợi Ở Cuối Mùa Mưa

Hiểu Phong    
61   
6   
1   
0   

Có Người Đứng Đợi Ở Cuối Mùa Mưa.

Giống như cách Nắng hạ đem lòng yêu Cơn mưa đầu mùa, Phó An Hạ từng thích một người rất sâu, rất sâu, sâu đến mức lấy cả thanh xuân ra đánh đổi. Nhưng đổi lại, chỉ là một lời từ chối phũ phàng và một trái tim rạn vỡ.

Cho đến khi cậu bước đến, một lần nữa đặt chân vào trái tim đầy thương tổn của cô - không ồn ào, không hoa mĩ, chỉ lặng lẽ mang theo hơi ấm, nhẹ nhàng chạm vào thế giới cô đang nguội lạnh.

Cô cứ ngỡ, cuối cùng cũng có người khiến cô tin vào yêu thương lần nữa. Nhưng hóa ra, có những người bước vào cuộc đời ta, chỉ để sưởi ấm một đoạn ngắn ngủi rồi rời đi mãi mãi.

Đôi chân cô cứng ngắc bởi đã chờ dưới mùa mưa đó quá lâu, đợi mãi nhưng cũng không đợi được Kỳ Vũ của cô trở về. Nên cô quyết định đi tìm cậu. 

Hạ Vũ song hành.

Tiểu thuyết Lãng mạn Học đường Tình cảm
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận