Cho Phép Anh Được Yêu Em

Châu Anh   
32   
5   
0   
0   

Vì bố không có tiền trả nợ cho ông Nguyễn Khảm, Kim Sa đành cắn răng chấp nhận lấy con trai của ông Khảm, người mà cô chưa gặp bao giờ làm chồng. Nguyễn Bá Hiếu, cậu út nhà họ Nguyễn, nổi tiếng ăn chơi phá phách, không chịu chăm chỉ làm ăn, tiếng xấu lan rộng khiến các cô gái đều ghét bỏ xa lánh. 


Bước chân vào giới nhà giàu lắm lễ nghi, không có được tình yêu của chồng, Kim Sa mạnh mẽ tự động viên bản thân vượt qua tất cả. 


Ban đầu, Bá Hiếu thẳng thừng tuyên bố không coi cô là vợ, mỗi tháng sẽ chi cho cô vài chục triệu để tiêu xài, miễn đừng có can thiệp vào chuyện riêng của anh. Kim Sa đồng ý ngay lập tức. 


Làm dâu hào môn, cô bị người giúp việc khinh thường, bị chồng ghẻ lạnh lại phải đối mặt với những âm mưu toan tính cướp chồng của người trong mộng Bá Hiếu. 


Trải qua nhiều thử thách nguy hiểm, bao lần suýt mất mạng, giữa Bá Hiếu và Kim Sa dần hiểu nhau hơn và nảy sinh tình cảm. Mối liên kết chặt chẽ từ hai trái tim cũng gắn sát lại, không thể tách rời. 


Năm năm trước, Kim Sa bước chân vào nhà họ Nguyễn với sự miễn cưỡng, không có lấy một lời cầu hôn hay đám cưới ra mắt. Năm năm sau, Bá Hiếu bù đắp lại cho cô bằng một trái tim chân thành, trọn vẹn, biến tình yêu nồng cháy của mình thành vĩnh cửu, mãi mãi không rời xa, che chở cho cô suốt phần đời còn lại. 



Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Kịch tính Cưới trước yêu sau Lãng mạn Tình cảm Cuộc thi liên hoàn
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận