7
Chương
1k
Lượt xem
9
Theo dõi
0
Quà tặng
Chẳng Hẹn Trăm Năm
Nam DuệHạ Vy quyết định ly hôn với Phong – “thanh mai trúc mã”, cũng là người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai giàu có được ca tụng nhất thủ đô vì độ “good”, không ăn chơi sa đọa, không hút thuốc uống rượu, không tay vịn gái gú, là người chồng lý tưởng trong mắt bao nhiêu cô gái.
Người ta hỏi vì sao Hạ Vy lại ly hôn với một người chồng tốt như vậy?
Hạ Vy tỉnh bơ đáp: “Vì thằng chả bị yếu sinh lý!”
Nhân vật chính: truyện không mặc định ai mới là nhân vật chính, các bạn đọc xong truyện tự chọn nhân vật chính của riêng mình thôi nè.
Bìa truyện: AI, by Miumiumatnet
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Nam Duệ
Ngày ra mắt: 12/19/2023
Mục lục
Ly hôn
1141 từ / 4 phút đọcGặp lại người xưa
1011 từ / 4 phút đọcQuấn quýt
1275 từ / 5 phút đọcGặp lại
1292 từ / 5 phút đọcXung đột
1285 từ / 5 phút đọcAi về nhà nấy
1415 từ / 5 phút đọcĐám cưới
1293 từ / 5 phút đọcBình luận
Đánh giá
- 5
- 2
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
ℜ𝔢𝔫
Truyện có cốt truyện hay, không quá khó hiểu. Nhưng mình đã mong rằng tác phẩm này sẽ dài hơn một chút, cứ ngỡ Phong và người ấy sẽ có một kết cục tốt đẹp. Và cho đến khúc cuối... tiếc rằng sẽ không có được cái kết trọn vẹn như vậy.
hihi haha
Truyện ngắn nhưng hay cảm động
Lăng Tiêu
Tuyết Thảo
Người dùng mới
Đọc đến cuối mình đã rưng rưng. Cảm ơn tác giả đã viết một tình yêu rung động như vậy ❤️
Nam Duệ
Cảm ơn Iac đã kiên nhẫn đọc tới tận 2 lần ^^ Đây là lần đầu tiên Duệ viết tiểu thuyết ngắn, thật vui vì được bạn yêu thích <3
lac
Tác giả hẳn là người vô cùng cá tính. Truyện đọc hai lần mình mới hiểu hết. Rất cảm động! Liệu trên đời này còn tồn tại thứ rung động cao thượng này không? Cám ơn tác giả đã cho mình cảm xúc để đọc hết truyện và cả cảm xúc mong muốn được viết....