Ánh trăng trên đỉnh vinh quang - Tập 1

Tsukino Usagi   
Đã hoàn thành   
1k   
14   
4   
10   

Giới thiệu về toàn bộ Series Ánh trăng trên đỉnh vinh quang:

1. Đây sẽ là lần đầu tiên mình viết tiểu thuyết tưởng tượng dài tập, với nội dung chính về hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia.

2. Nhân vật nam chính sẽ được lấy cảm hứng từ chính mình ngoài đời khi còn học phổ thông (Từ lớp 8 tới lớp 12). Còn nữ chính sẽ được lấy cảm hứng từ một người bạn nữ trước đây của mình.

3. Nếu bạn chưa đọc truyện thanh xuân bao giờ, thì hãy cứ coi đây là một hành trình mới mẻ.

Nếu bạn đã quen với những câu chuyện tình cảm, học đường nhẹ nhàng, thì hãy chuẩn bị tinh thần vứt tất cả định kiến ra ngoài cửa sổ! Bởi vì Ánh trăng trên đỉnh vinh quang không phải kiểu thanh xuân "ngọt ngào", mà là thanh xuân đầy trí tuệ, cạnh tranh và cả... cháy bỏng như một trận đấu Olympia.

4. Nếu bạn muốn một câu chuyện vừa có đấu trí gay cấn như Conan, vừa có tình cảm lãng mạn như Sailor Moon, thì Ánh trăng trên đỉnh vinh quang chính là dành cho bạn.

5. Đây không phải là câu chuyện dành riêng cho học sinh, mà là cậu chuyện dành cho ai đã từng có ước mơ và quyết tâm theo đuổi nó.

Giới thiệu tập 1:

Trần Vương Khánh và Nguyễn Đoan Ngọc là hai học sinh ưu tú của lớp 8/2 trường THCS Tân An, một trường làng của tỉnh Đồng Nai. Cả hai đều là fan cứng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia trên VTV3, và luôn ước mơ một ngày được lên trường quay S14 tại Hà Nội. Tuy nhiên, hành trình Olympia của họ không bao giờ là dễ dàng cả. Hành trình của câu chuyện sẽ bắt đầu từ năm lớp 8, khi họ có những bước chạy đà đầu tiên cho "ước mơ Olympia".

Tiểu thuyết Hiện thực Hiện đại Trò chơi Học đường Thực tế Truyện teen Gia đình Tình bạn Rung động
Trích dẫn
    Trong quán cà phê đông đúc, những cuộc trò chuyện tầm phào và tiếng gõ màn hình điện thoại như mờ nhạt dần trước sự tập trung của hai người bạn. Vương Khánh và Đoan Ngọc không chỉ chia sẻ một tình bạn, mà còn là một tinh thần học hỏi mãnh liệt. Tri thức, như cốc trà sữa họ đang uống, thoạt đầu có thể đắng ngắt, nhưng khi thấm vào lòng, lại ngọt ngào và đáng nhớ. Với họ, mỗi ngày là một bước tiến gần hơn đến với ước mơ Olympia, nơi vinh quang vẫn soi sáng, dẫn lối cho những ước mơ tuổi trẻ.

    “ Không đấu với chúng nó trong những trò nghịch ngợm hay bắt nạt, thì mình phải chiến đấu ngang cơ với bọn láo xược đó trên bàn cờ. Có như vậy, mình mới khẳng định rõ với những kẻ bắt nạt: Mình là ai?” Khánh vừa suy nghĩ, vừa di chuột trên bàn cờ đen trắng trên cái trang web mà cậu thường luyện cờ hàng ngày.

    “Cứ chiến đấu đi thôi, vì mình đơn giản mình chả có gì để mất cả. Sợ để làm cái gì?” Vương Khánh và Đoan Ngọc cùng suy nghĩ khi làm bài thi vòng loại

    Nói đúng ra, ngay từ đầu, chúng ta đã vào trong khu rừng toàn là sói rồi. Chúng ta đã đi tới giai đoạn quyết định của liều thuốc thử đầu tiên, thì không có lý do gì chúng ta phải dừng bước cả - Ngọc nói động viên người bạn tri kỷ và cũng là động viên chính cô.

    Câu trả lời của em là Lê Trọng Tấn! - Vương Khánh nói rất kiên quyết và không có chút sợ hãi nào trong nét mặt, như muốn thách thức cả hội trường vậy.

    Chúng em luôn có một ước mơ được tranh tài tại trường quay S14 của VTV và muốn được thử lửa trong những cuộc thi tương tự như vậy để chuẩn bị cho tương lai 3 năm sau. Và rất may mắn, em biết đến tới Cuộc chiến vương quyền từ sự tình cờ và ban đầu còn coi sân chơi này là liều thuốc thử đầu tiên cho giấc mơ Olympia. Tuy nhiên, có vẻ như chính việc chủng em khá thoải mái khi bước vào cuộc thi đã vô tình giúp chúng em trở thành những kẻ mạnh nhất cuộc thi này. Cảm ơn Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, cảm ơn những học sinh Tân An ủng hộ chúng mình qua màn ảnh nhỏ rất nhiều!

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    Thảo Ti Zi
    Truyện khá ổn, nhưng mà hơi thiên về kể sự kiện mà Khánh tham gia/theo dõi quá. Nên tập trung vào suy nghĩ, biểu cảm của Khánh hơn.
    • Generic placeholder image
      Tsukino Usagi
      Cảm ơn bạn đã đọc và phản hồi nhé. Mình sẽ chỉnh sửa trong các chương sau.
  • avatar
    Tsukino Usagi
    Hi vọng các bạn độc giả có thể theo dõi và đón nhận tập đầu tiên của tiểu thuyết dài tập của mình. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ nhé! Ánh trăng là lời nhắn gửi của tình yêu, và trí tuệ dẫn lối cho tình yêu tỏa sáng!
  • avatar
    Tsukino Usagi

    Các bạn độc giả thân mến!

    Bắt đầu từ chương 9 trong tập 1 trở về sau, các chương dài trong Ánh trăng trên đỉnh vinh quang sẽ được chia thành các phần để quý vị độc giả tiện theo dõi.

    Kính mời các bạn chú ý đón xem!

  • avatar
    Tsukino Usagi

    Các bạn độc giả thân mến!

    Sau khi đọc góp ý của các bạn độc giả gần xa, thì mình quyết định sửa lại một chi tiết trong chương 2 tập 1 của tiểu thuyết.

    Cụ thể, chi tiết Khánh xé poster Kpop được thay thế bằng việc cậu cất poster đi

    Suy nghĩ của Vương Khánh về Kpop cũng sẽ bớt cực đoan đi.

    Cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều! Chúc các bạn có thể tiếp tục đọc tiểu thuyết một cách vui vẻ.

  • avatar
    Đường Thu

    Sai chính tả nè

    • Generic placeholder image
      Tsukino Usagi

      Cảm ơn bạn đã góp ý nhé!