Từ trước đến giờ, Vĩ luôn thấy bản thân thật tầm thường và tạo hóa đã trao cho anh số phận của nhân vật phụ - những kẻ mang theo bao câu chuyện tẻ ngắt, để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, cuộc đời họ sẽ vĩnh viễn tan biến. Vĩ không muốn như vậy. Anh muốn được làm nhân vật chính, để dù thời gian hiện diện trên thế gian này vô cùng ngắn ngủi, di sản anh để lại là bất tử. Anh khát khao trở nên vĩ đại.
Khi học cấp 3, Vĩ nhận thấy mình có năng khiếu viết lách khi liên tiếp đạt điểm cao ở môn Ngữ văn, tham gia thi học sinh giỏi và nhận được tin nhắn từ giáo viên đội tuyển: “Chất văn chảy trong người em, cô hi vọng em sẽ không lãng phí nó.”. Lời động viên ấy khiến anh yêu thích văn chương và bắt đầu đắm chìm trong sách truyện. Anh say mê ngòi bút thiên tài của Nguyễn Tuân, cái nhìn sắc sảo của Vũ Trọng Phụng, tư tưởng vượt thời gian của Lev Tolstoy và sự sáng tạo vô hạn của J.K. Rowling. Dù một số trong những nhà văn ấy đã không còn trên đời, giá trị họ để lại vẫn sống mãi. Vĩ mơ về một ngày, cả thế giới, hay ít nhất là Việt Nam, sẽ cầm trên tay tác phẩm của mình, đọc say mê và tên tuổi anh sẽ được truyền tụng qua bao thế hệ. Giấc mơ trở thành một nhà văn vĩ đại nuôi dưỡng anh từ đó.
Mặc cho đã nghiêm túc với con đường viết lách được gần 8 năm, gia tài tác phẩm của Vĩ khá khiêm tốn. Nguyên nhân chính là vì Vĩ không muốn viết ra những tác phẩm tầm thường, bám lấy những chủ đề mực thước hay múa bút với những câu văn dễ dãi, rẻ tiền. Anh thử thách bản thân với những chủ đề lớn lao, cần tri thức sâu rộng để khám phá, nhưng anh tin rằng chúng sẽ đủ sức vang vọng lâu dài. Vĩ cũng dành nhiều tâm sức để xây dựng những câu chuyện có khả năng thu hút độc giả, khiến họ cùng anh trăn trở về những tư tưởng lớn mà tác phẩm gửi gắm. Với anh, thế giới văn chương mà nhà văn dày công xây dựng với bao lớp lang thông điệp sẽ trở nên rỗng tuếch nếu độc giả không ghé thăm, thưởng thức, đồng kiến tạo và lớn lên.
Sau khi ra mắt một vài truyện ngắn được đăng báo và nhận lời khen “nhà văn trẻ tiềm năng” từ nhiều nhà xuất bản, anh cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tên “Bình minh trong ngục tối”. Câu chuyện kể về hành trình phiêu bạt cứu nước của K’rông - chàng trai đến từ một vương quốc giả tưởng bị xâu xé, xâm lăng bởi các cường quốc vì sở hữu nhiều tài nguyên khoáng sản quý hiếm. Anh nhận thấy dù ở thời kỳ nào, tình yêu quê hương hay khát vọng hòa bình luôn cuộn trào trong huyết mạch mỗi người và dường như là chủ đề đáp ứng mọi tiêu chuẩn anh đặt ra về một tác phẩm vĩ đại. Không chỉ vậy, cách triển khai cấu trúc truyện theo lối phi tuyến tính, truyện lồng truyện; sự lồng ghép tài tình lượng tri thức khổng lồ về quân sự, chính trị, văn hóa Việt Nam cũng như khả năng sáng tạo thế giới dồi dào đã chắp cánh cho tác phẩm thăng hoa và giúp anh nhận được cái gật đầu từ ba nhà xuất bản. Vĩ vô cùng tự tin rằng tên anh sẽ khắc sâu trong lòng công chúng khi cuốn sách được ra mắt.
Gần hai năm kể từ ngày cuốn sách chính thức nằm trên kệ của hàng loạt nhà sách nổi tiếng, bản in thứ 500 cuối cùng cũng được bán ra nhưng lại làm xuất hiện trong lòng anh trăm ngàn tảng đá nặng đến nghẹt thở. Vĩ nghĩ sẽ không có lần tái bản nào nữa, và tên tuổi anh chỉ còn hiện lên yếu ớt trong ký ức của 500 người, trong đó hơn 50 người đã là người quen. Những ngày đầu phát hành, anh dành hàng giờ đọc đi đọc lại những bình luận từ vài chục độc giả. Phần đông chẳng thật sự khen ngợi mà chỉ là những lời động viên sáo rỗng về một tác giả trẻ dám thử sức với chủ đề lớn. Vài người dành nhiều lời có cánh cho câu chuyện, nhưng như vậy là quá ít ỏi - anh nghĩ. Song, có một bình luận khiến anh phải suy ngẫm: “Câu chuyện vĩ mô, nhiều tình tiết dễ gây xúc động nhưng không gợi cho tôi bất kỳ cảm xúc nào.”.
Cuối cùng, anh cảm thấy nhận định của mình đã sai: có lẽ độc giả đại chúng không còn quá mặn mà hay dễ rung cảm về đề tài chiến tranh hay chủ nghĩa anh hùng dân tộc nữa. Cũng phải thôi, thời mưa bom lửa đạn đã qua, giai đoạn thiếu thốn, cùng khổ về vật chất chỉ còn là những câu chuyện. Giờ đây, người ta quan tâm, khao khát và đấu tranh cho những nhu cầu ở tầng cao hơn.
Vượt qua nỗi buồn thất bại, Vĩ lần nữa dấn thân vào sáng tác tác phẩm mới - một tiểu thuyết mà anh tin đủ sức nói lên tư tưởng của con người thế kỷ 21 và sẽ vừa khơi gợi niềm đồng cảm tuyệt đối với số đông độc giả, vừa chiếm trọn cảm tình của giới phê bình. Anh lựa chọn một đề tài khó nhằn, nhạy cảm nhưng cũng rất sốt dẻo: LGBT và bình đẳng giới.
Bình luận
Chưa có bình luận