Anh quỳ xuống trước đền đài tận hiến, 
Dâng linh hồn thay lễ phẩm trần gian,
Mỗi mảnh tình là một chương vĩnh viễn
Rót vào anh dòng sáng rực thiên đàng. 

Chẳng cần kiếm những hào quang viễn mộng,
Môi em là bản thánh chỉ ban mai,
Anh phủ phục giữa làn sóng rung động, 
Dưới chân người - một cõi của linh đài.

Mạch máu chảy theo hồi chuông biến ảo,
Nhịp tim rung lồng lộng đức tin vàng
Mọi ý niệm bỗng tan thành hư ảo,
Chỉ còn em - Đấng Cứu Thế huy hoàng!

Hãy hiển hiện, hỡi nữ thần lộng lẫy!
Trong mắt người, anh thấy cả trời cao
Để da thịt được hồi sinh, bốc cháy,
Dưới tay người - ôi, phép lạ - nhiệm màu.

Anh uống cạn từng sát-na hiện hữu, 
Lạy làn da, lạy ánh mắt tuyệt trần
Em là thực, là hư, là vĩnh cửu, 
Là thánh điều cứu rỗi cả hồn thân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px