10
Chương
1k
Lượt xem
9
Theo dõi
0
Quà tặng
Với Tớ, Cậu Như Ánh Ban Mai
SummerDo tính chất công việc của ba mẹ nên Hà Như buộc phải chuyển về quê sống cùng bà ngoại. Việc này khiến cô phải thích nghi lại với tất cả mọi thứ, đặc biệt là ngôi trường cấp ba cô sắp theo học, tại ngôi trường mới, cô quen được cô bạn cùng bàn tên Mai Vân, cô nàng là cầu nối giúp cô hòa nhập với mọi người trong lớp. Điều này khiến cô biết được rằng trong lớp mình lại có học sinh giỏi nhất khối - Trọng Phúc, người con trai khiến người khác ấn tượng sâu sắc về ngoại hình và thành tích học tập nổi bật.
Trọng Phúc tuy trầm tính nhưng rất tốt bụng, cậu giúp Hà Như rất nhiều lần, những lần giúp đỡ dần khiến cô có cảm tình với cậu. Nhưng rồi, trong cuộc sống của cô lại xuất hiện thêm một người con trai khác - Ngọc Duy. Người có nhan sắc như đúc từ một khuôn với Trọng Phúc và người con trai này lại “rơi vào lưới tình” với cô trong buổi gặp mặt đầu tiên. Ba người giúp nhau trên con đường học tập và dần nảy sinh tình cảm với nhau. Liệu rằng giữa hai người họ, cô sẽ chọn ai? Quyết định vốn thuộc về cô, bởi hạnh phúc phải do bản thân nắm bắt. Hãy tạo nên một kỷ niệm thật đẹp ở tuổi học trò.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Summer
Ngày ra mắt: 4/26/2025
Mục lục
Thích Ứng
2280 từ / 9 phút đọcTrường Mới, Bạn Mới.
2033 từ / 8 phút đọcNgười Ấy
1844 từ / 7 phút đọcSự Cố
1950 từ / 7 phút đọcBạn Tốt
1920 từ / 7 phút đọcBất Ngờ
2262 từ / 9 phút đọcAnh Em Sinh Đôi
2409 từ / 9 phút đọcChim Cánh Cụt
2158 từ / 8 phút đọcPhản Ứng Hóa Học
1798 từ / 7 phút đọcĐuối Nước
2508 từ / 10 phút đọcBình luận
Đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Summer
Tnquyen
Summer
Theo dõi truyện mới biết được bà uii
Tnquyen
Tnquyen
Tnquyen
Summer
Tnquyen
Tnquyen
Summer
Summer
Cảm ơn mọi người đã ghé truyện của tớ, nếu thích mọi người có thể cho tớ một tim được không ạ. Trọng Phúc, Hà Như và Ngọc Duy sẽ còn một chặng đường dài trên con đường học tập, mong là sẽ có người cùng đồng hành cùng với chúng tớ. Mãi iu mọi người.
Summer
Đoạn trích
Ông bà ta có câu: "Theo tình, tình chạy. Đuổi tình, tình theo." Mà muốn ăn, thì phải lăn vào bếp." Hình bóng của cậu in sâu trong tâm trí tớ, khiến trái tim tớ bất giác hẫng đi một nhịp. Trái tim nhảy loạn vì cậu, khuôn mặt cũng chẳng thể che giấu được cảm xúc. Tớ, thích cậu. Thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tớ thích cậu không phải vì ngoại hình, mà vì cậu chính là cậu. Bản thân tớ không biết nên tấn công cậu một cách dồn dập hay sẽ chậm rãi tiếp xúc, vì chỉ cần nghĩ đến cậu thôi là tớ đã không giấu nổi nụ cười.