6
Chương
621
Lượt xem
0
Theo dõi
1
Quà tặng
Thành Phố Chết
phaoHơn 1000 ngày chống chọi ngày tận thế, người ta phải tự hoài nghi chính bản thân mình, liệu “ta còn là ta” hay không? Đơn độc không có nghĩa là nguy hiểm, mà chính chúng ta đang giữ mình, là để thoát khỏi vòng hiểm nguy của những kẻ “không còn là người”. Chúng đang lớn mạnh dần, chúng ta cũng vì điều đó mà luôn “cầm cự” cho đến khi tìm được tia hy vọng lóe lên.
Lưu ý:
+ Ở những chương đầu (cụ thể 1-3) là được truyền cảm hứng từ group roleplay Thành Phố Chết. Ở những phần về sau là do tác giả dựng nên.
+ Tất cả tình tiết, nhân vật và thế giới trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất kỳ sự trùng hợp nào với thực tế đều hoàn toàn ngẫu nhiên. Đây là một tác phẩm hư cấu được sáng tác nhằm mục đích giải trí và khám phá chiều sâu con người trong những hoàn cảnh cực đoan.
Thời gian ra chương mới: Như thường lệ, không có gì phát sinh thì chương mới sẽ được đăng tải mỗi chủ nhật hằng tuần.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 18 tuổi
Bản quyền tác giả: phao
Ngày ra mắt: 8/10/2025
Mục lục
Tiền đề cho cái chết
849 từ / 3 phút đọcTiến trình Đại thanh trừng
622 từ / 2 phút đọcKỷ nguyên thứ Hai
986 từ / 3 phút đọcMột chiến tuyến
1760 từ / 7 phút đọcCăn cứ 1110
1614 từ / 6 phút đọcNgười hùng bất đắc dĩ
1830 từ / 7 phút đọc