(Tình trai) Tạp Ái
Qua từng cuộc gặp gỡ, từng lần rung động, từng cuộc chia ly, Minh Duy dần trưởng thành trong tình yêu. Anh học được cách yêu, học được cách buông bỏ và sau cùng là học được cách trở về với chính mình.
Khi chúng ta đã quá lãng mạn hoá về các mối tình thì ở đâu đó, những góc tối phía sau lại không được phơi bày.
Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, tình yêu sét đánh, nghiệt duyên, chiếm hữu
Trích đoạn:
“Anh bé, em hỏi anh một chuyện được không?”
“Sao thế?”
“Nếu một người không biết cách yêu, nhưng lại rất muốn yêu anh thì phải làm sao?”
Anh nhìn cậu một lúc rồi khẽ cười:
“Vậy cứ để người đó yêu anh đi. Sai ở đâu, anh cùng người đó sửa.”
Ps:
Truyện kể về hành trình tình yêu, nên nếu bạn không thích motif nhiều mối tình thì có thể cân nhắc trước khi đọc nhé ạ.
Truyện bắt đầu từ mối tình đầu ba năm bị lừa dối của thụ, nhưng tuyến này khá chớp nhoáng. Câu chuyện sẽ được khai thác sâu hơn từ mối tình thứ hai (ờm... thực ra do thụ ngốc tự cho là một mối tình chứ nó chỉ kéo dài có gần hai tháng... Không những vậy, nó thậm chí còn không bắt đầu bằng lời tỏ tình hay kết thúc có lời chia tay nào ở đây hết! Maybe gọi là bài học thì đúng hơn^^) và sau cùng là người yêu chính thức của Minh Duy, cũng là công chính của toàn truyện.
Thụ: Nhìn lý trí nhưng khi yêu lại cực kỳ cảm tính; vẻ ngoài điềm tĩnh, khó gần nhưng trước người thân quen lại như một chú cún con; ngoan xinh yêu.
Công chính: Có vấn đề tâm lý, tiêu cực và thiếu cảm giác an toàn; yêu chiều nhưng cực kỳ kiểm soát, chiếm hữu thụ; lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng luôn dành cho thụ một ngoại lệ; đẹp trai, lãng tử.
Thụ không hề lăng nhăng!!! Xin đừng đọc văn án xong rồi hiểu lầm em bé của tôi!!! Amen.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Cindy
Ngày ra mắt: 10/11/2026
Mục lục
Chương 1: Ai rồi cũng sẽ có lúc gặp biến số thôi
1555 từ / 6 phút đọcChương 2: Mình chia tay đi!
2097 từ / 8 phút đọcChương 3: Tao đã cảnh báo mày rồi!
2396 từ / 9 phút đọcChương 4: Anh đừng nhắn tin cho em nữa!
2141 từ / 8 phút đọcChương 5: Fan não tàn đúng là hết thuốc chữa!
1722 từ / 6 phút đọcChương 6: Hình như, cậu có chút lung lay mất rồi..
2432 từ / 9 phút đọc