Mùi Nắng

Búp Hoa Nhỏ   
42   
2   
2   

Làm sao sống được mà không yêu, 

không nhớ, không thương một kẻ nào?

                                                   -Xuân Diệu-

Tình yêu tuổi học trò là một phần của thanh xuân, tình yêu ấy thuần khiết và cũng đầy nhiệt huyết. Đó là những rung động đầu đời, những ánh mắt vụng về trao nhau trong những lần gặp mặt. Dù đó không phải những lời hứa hẹn đi tới cuối đời, mà đó là niềm hạnh phúc khi được gặp người mình thích trong những giờ ra chơi.

Đó là những cảm xúc tươi mới, khi trái tim non nớt biết thương và biết nhớ. Dù có những cơn giận bâng quơ, hay những dòng tin nhắn ngọt ngào quan tâm nhau, đối với trái tim của đôi tình nhân ấy là cả thế giới đầy màu sắc và cũng đầy mơ mộng về tương lai. Tình yêu tuổi học trò không có sự toan tính của người lớn, đơn giản là khát khao được quan tâm nhau và cũng được ở bên nhau. Dù đó có là một khoảng thời gian ngắn ngủi đi nữa.

Bìa: Zun Phiền Phức 

Des bìa: Ngọc Ánh Chạy Deadline 


Lãng mạn Nam-Nữ Hiện đại HE Học đường Thực tế Vùng quê Tình cảm Rung động
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

  • avatar
    Búp Hoa Nhỏ

    Các đọc giả của bụp măng nhỏ ơi, vì một phần mình sắp thi học kỳ, nên sẽ ra chap có lẽ chậm. Mong các bạn đừng quên tác phẩm Mùi Nắng ạ.