Nhật Dung ra đời khi trên cô đã có hai chị gái. Vì khát khao con trai tới cháy bỏng, ông bố gia trưởng của cô đã dạy dỗ cô như một thằng con trai. Cao, gầy, tóc ngắn, ham mê bóng đá, Dung luôn cảm thấy cuốn sách "Người bạn lạ lùng" của tác giả Nguyễn Nhật Ánh dường như viết ra là để dành riêng cho mình vậy.
Có điều, câu chuyện về Văn Châu đã dừng lại ở tuổi mười lăm, Dung không bao giờ biết được cuộc sống sau này của Văn Châu thế nào, trong khi cô thì vẫn tiếp tục lớn lên, rời xa cấp hai hồn nhiên để bắt đầu bước một chân vào thế giới người lớn với muôn vàn phức tạp. Ngay ngày đầu tiên tới lớp cấp ba, cô đã bị thầy chủ nhiệm nhầm là con trai, bị thằng bạn cùng bàn mới quen hỏi là có les không, sau lại bị đám con gái lớp khác liên tục gửi thư tình và vô số rắc rối khác.
Nhưng rắc rối lớn nhất, lớn hơn tất cả lại là con tim bắt đầu có những nhịp đập lạ lùng trước một "ai đó", điều cô chưa từng nghĩ tới.
Bình luận
Chưa có bình luận