1
Chương
1
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Cuộc sống của người thức tỉnh sao lại như vậy?
Thế giới đã từng chìm trong bóng tối.
Thế nhưng những ánh sáng của nhân loại - những người thức tỉnh - đã xuất hiện.
Thiên tài cũng phân cấp bậc. Những người thức tỉnh cũng vậy.
Trên đỉnh chuỗi thức ăn, tinh hoa của nhân loại - các sứ giả - những người được các chòm sao chìa cành ô liu, mang trong mình sức mạnh áp đảo, song cũng có trọng trách cứu vớt thế giới.
Ừ thì, ít nhất đấy là những gì xã hội được tuyên truyền.
Hoặc là có thể quy chụp cho tôi là con sâu làm rầu nồi canh đi, nhưng tôi chỉ muốn khẳng định là các sứ giả cũng chẳng vĩ đại vậy đâu.
Hoặc ít nhất là tôi chẳng vĩ đại như vậy đâu.
Có là sứ giả hay thần thánh đi chăng nữa thì cũng cần sống mà, mà sống thì phải biết điều một chút. Như cái cách mà tôi ngoan ngoãn nghe mẹ chửi chỉ vì quên bật nút nồi cơm vậy.
Bạn nghĩ trở thành người thức tỉnh sung sướng lắm sao?
Tôi cũng nghĩ vậy đấy, giờ tôi hối hận rồi.
Tôi chỉ muốn hỏi là, tại sao cuộc sống của người thức tỉnh lại như vậy?!