4
Chương
3
Lượt xem
1
Theo dõi
0
Quà tặng
Chuyến Tàu Hạnh Phúc
Tiểu YênQuang Minh là một bartender luôn chào đón khách hàng của mình bằng một nụ cười tươi. Nhưng ít ai biết được đằng sau vẻ ngoài niềm nở, dễ gần ấy lại là một khoảng không đen tối, bao trùm cả thế giới nội tâm của anh.
Thế giới này có màu gì vậy nhỉ? Màu hồng hay xanh dương?
Niềm đau có hình dáng thế nào? Còn hạnh phúc thì trông ra sao?
Chẳng biết nữa. Thế giới của anh hoàn toàn trống rỗng. Liệu có ai hay thứ gì đó có thể xuất hiện trong khoảng không đó hay không?
À phải rồi. Minh đã nhìn thấy cậu ấy ở cuối con đường đầy sỏi đá, dang rộng vòng tay và chờ đợi anh lao vào. Cho nên dù từng bước chân có đau đớn thế nào đi nữa thì anh vẫn phải tiến về phía trước. Và ở cuối con đường, cậu ấy sẽ ôm lấy anh thật dịu dàng.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi
Bản quyền tác giả: Tiểu Yên
Ngày ra mắt: 3/6/2026
Mục lục
Rượu ngọt
2493 từ / 9 phút đọcRượu ngọt (2)
1894 từ / 7 phút đọcDáng hình trong gương
2056 từ / 8 phút đọcBuổi xem mắt của gã khó tính
3308 từ / 13 phút đọc