"Thích là một chuyện khác, yêu lại là một chuyện khác cao hơn. Anh không thích em, mà anh yêu em."
Năm 17 tuổi, Gia Khiêm gặp được Bảo Vy khi mới chuyển trường, với anh lúc đó dường như chỉ là một sự ấn tượng nhất thời vì ngoại hình của Vy rất xinh xắn, nói thật thì còn xinh hơn hẳn các bạn nữ khác trong lớp kể cả ngoài lớp, để lại dấu ấn rất sâu.
Con người, thích cái đẹp, yêu cái đẹp, ưu tiên cái đẹp là chuyện rất đỗi bình thường. Gia Khiêm của năm đó, thật sự đã vô tình thầm thương nàng thơ Bảo Vy của mình qua cái đẹp ấy, rồi lại thương luôn cả tính cách đáng yêu của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận