Mỗi ngày vẫn thế, còn tôi…
- Thế giờ em thấy mình có vấn đề gì không?
- “Đã từng có”. Vấn đề ngày trước là em chỉ thấy bầu trời lặp đi lặp lại, mà không thấy rằng dưới bầu trời ấy là những thế giới của sự sống.
Hoa trên vùng hoang mạc
Ngày mai chị trở về. Trên đầu lưỡi vẫn còn đọng lại ba tầng dư vị của tách trà bơ. Nhưng chị vẫn thích uống tách trà “Dành cho riêng em” và cùng anh vượt qua dù là khúc cua thứ nhất thứ nhì thứ mười tám hay là thứ ba mươi sáu.
Trái tim rực cháy
Hắn muốn hét lên mong rằng cô ta sẽ đi cùng mình. Nhưng rồi hắn thấy cô đang cười, nụ cười rạng ngời nhất mà hắn từng thấy, nụ cười thắp sáng cả thế giới tăm tối, có lẽ chính nụ cười đó đã đốt cháy con tim cằn cỗi.
Và hắn quay đầu bay về phía bên kia.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận