Tâm sự của tác giả - Bách Huệ


"Ba phút" của Bách Huệ là truyện ngắn thuộc thể loại sci-fi (khoa học viễn tưởng) trong tập truyện này.

Ý tưởng của Ba phút được khởi đầu khá đơn giản và được gợi cảm hứng từ kha khá sách đọc và phim ảnh mà mình đã xem.

Bắt đầu từ việc lý giải đề bài nha. Thành lũy của kỳ quan thứ 8 - tâm hồn, nhấn mạnh quá trình tìm kiếm, tiếp cận và khám phá một tâm hồn. Với mình thì đề bài này thực ra khá rộng. Tâm hồn là một khái niệm rộng lớn, gắn với mọi sinh vật sống. Vậy có cách nào lý giải tâm hồn độc đáo hơn một chút không? Lúc đó mình đã nghĩ đến cái cách Hermione lý giải về những Trường Sinh Linh Giá. Nếu đâm một nhát kiếm vào Ron, cơ thể cậu ấy sẽ tổn thương nhưng linh hồn thì không. Chúa tể Hắc ám khi nhận lời phản nguyền, linh hồn rách ra và gắn vào Harry, không mấy ai biết đến sự tồn tại của nó. Vì sao? Bởi vì nó đã bị linh hồn của Harry che lấp hay bởi nó không thể kết nối với thế giới bên ngoài? Thứ đang sống trong Harry chỉ là một mảnh linh hồn, đôi lúc nó lộ ra dấu vết bởi chút Xà ngữ. Nhưng sự kết nổi mỏng manh như vậy không khiến nó có được một tâm hồn thực sự.

Hơn cả một thành lũy, tâm hồn liệu có thực sự cần một thân thể để nương tựa hay không? Một thân thể quan trọng hay sự kết nối của một linh hồn với một linh hồn khác mới thực sự là quan trọng?

Chính từ suy nghĩ ấy, mình đã xây dựng nên một thế giới hậu tận thế - phản địa đàng, nơi con người và mọi sinh vật sống đều đã bị tuyệt chủng. Và thêm với mấy hôm trước mình có đọc một ít của cuốn sách Đợt tuyệt chủng thứ sáu, mình đã nghĩ đến một thế giới mà những đợt tuyệt chủng như thế không ngừng diễn ra, nghiền nát và thổi bay tất cả. Không còn một sinh vật sống nào để chứa linh hồn, nhưng nếu vẫn còn sự kết nối, liệu điều đó có thể tạo ra một tâm hồn dù chỉ trong chốc lát?

Bởi vậy Ba phút là câu chuyện về tâm hồn nhưng chẳng hề có một sinh vật sống nào để làm bình chứa thân thể cả. Những cỗ máy thông minh mà chúng ta vẫn luôn e dè lại thay chúng ta kể chuyện, cố gắng lý giải về tình yêu. Những chương trình mà chúng ta viết sẵn, lưu trữ về con người sẽ thay ta suy nghĩ, nói chuyện và kết nối. Ở nơi ấy, vỏ bọc thể xác đã bị loại bỏ, họ nói chuyện và tìm hiểu về con người và mơ mộng cả về nỗi cô đơn. Liệu từng đó đã đủ để xuất hiện một tâm hồn, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi cỡ ba phút?

Về công việc của nhân vật chính, cậu bé Tóc Xoăn là một chút gửi gắm về suy nghĩ của mình về sự thay thế của AI vào cuộc sống. Ba phút cũng là một phần suy nghĩ của mình về vấn đề này, nhìn theo cả hai chiều hướng. Sự sáng tạo của AI là từ đâu mà ra? Tổng hợp từ những dữ liệu có sẵn như chính chúng ta. Những thứ được coi là bất tử đó đều đã từng được ta gửi gắm một phần tâm hồn của mình, vậy những thứ mà AI lưu giữ và cố gắng tái tạo có phải cũng là một phần tâm hồn của chúng ta không? Và nếu đó là mảnh tâm hồn của vô số chúng ta trong lịch sử trái đất, liệu nó có từng muốn được kết nối lại hay không.

Ba phút được tạo nên bởi rất nhiều ý tưởng vụn lẻ và cách mình lý giải về tâm hồn, linh hồn, thể xác và thế giới. Khoảng thời gian ba phút là một giới hạn mơ hồ. Thực ra trong thế giới của hai robot, có thể chúng ta tìm kiếm được vô số thông tin về nhau, nhiều hơn cả về ngày sản xuất, hạn bảo hành... Thế nhưng để thưởng thức một bài hát trọn vẹn khoảng ba phút, mình đã nghĩ kể cả một AI cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi cho đến khi giai điệu đó được chạy hết, đúng với vận tốc của nó. Thưởng thức cũng là một đặc quyền của tâm hồn. Bởi vậy mình đã lấy giới hạn là ba phút.

Và cuối cùng, Ba phút được kết thúc ở nỗi cô đơn bởi đó cũng là một phần cảm giác của mình mỗi lần nói chuyện với cô trợ lý ảo Siri, nhất là mỗi lần cổ kể chuyện cười mà cười không nổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout