Hồng, Khả, vũng máu


Trống kết thúc tiết học đầu. Lớp tôi ùa ra, chen lấn để ra ngoài. Tôi cất sách vở, vươn vai. Một tiết tự học bất ngờ với đám bạn tôi là cơ hội ngàn vàng. Lớp đầy rác với vỏ kẹo, thậm chí là vỏ hộp mì. Tôi bước xuống căn tin cùng Lâm. Đến nơi, tôi và Linh thi xem ai chạy nhanh hơn nên mất khoảng 10 phút chúng tôi mới mua đồ ăn.

- Lâm đâu? - Linh chợt hỏi.

Tôi quay đầu nhìn góc phòng. Một, hai, ba, ..., chín. Những hồn ma trong góc là cựu học sinh và giáo viên nhưng Lâm và một anh 12A4 là có làn da như người, nổi bật trong đám. Họ lại trao đổi về bài tập, bài tập và rất nhiều bài tập. Lâm thường kể với tôi về các hồn ma đó, cậu ta rất vui và nói nhiều, nhiều khi muốn lủng cái màng nhĩ á!

Trong đám đông lại có hai bóng đen nhỏ nhỏ, màu đen kịt. Không thể nhìn rõ mặt mũi nhưng tôi chắc đó là Khả và Hồng. Một trong hai quay về phía chúng tôi. Linh nổi gai ốc, nhìn tôi rè chừng. 

- Mày sợ à? - Tôi hỏi, mắt chăm chú nhìn hai cô bé kia. Khả có cái mái ngố còn Hồng thì tóc ngắn. Nhìn chúng nó, tôi thấy những giọt nước đen ngòm chảy ra từ tóc, mắt, áo. 

- Có... Ai chả sợ. Trông dị dị kiểu gì ý.

- Có phát tởm không?

Linh sợ hãi nhìn tôi. Nó bám chặt vào áo tôi, cố gắng trèo lên cổ. Mọi người né xa hai hồn ma, đứa nép vào góc phòng, đứa chuồn ra ngoài, để lại chúng tôi đối diện hai hồn ma đáng sợ. Khả hỏi:

- Chị Linh ơi, sao vậy? - Khả hỏi với giọng ngây thơ.

- Chị... chị... không có gì đâu! - Linh toát mồ hôi lạnh.

Tôi thấy thót tim khi thấy mắt Hồng chằm chằm vào mình. Tôi nắm tay Linh run lên vì sợ. Tôi thở dài. "Nhỏ cứ nhìn mình nhỉ? Hay nên ra ngoài không? Nhỏ chỉ là trẻ em thôi! Trẻ em không đáng sợ." Tôi thấy đau ngực đành lôi Linh ra ngoài. Linh thắc mắc, Linh lừ tôi, đôi lông mày cau lại:

- Mày làm gì đấy?

- Sắp vào lớp rồi. - Tôi lúng túng đáp.

- Mày... mày, mày giết con Cam đúng không Lam? Con Cam chỉ là một con mèo nhỏ thôi mà. Tao...

- Cam của mày là chó mà.

Linh lao đến bóp cổ tôi. Nhỏ nắm cổ, ấn mạnh cuống họng. Mắt nó đen ngòm, chảy dài một thứ chất lỏng đáng sợ và tanh mùi máu. Nó không còn là nó nữa. Đây là một cách để hồn ma giết người, Linh chỉ là một công cụ để giết tôi mà thôi.

- Dậy! - Bà lao công từ sau cửa căn tin chạy đến, bà dùng cán chổi hất Linh ra. Tiếp đó, bà lấy một chiếc kiếm vàng đập vô đầu nó. Nhìn combat hay thực sự!

- Cháu tỉnh rồi! Đừng đánh cháu nữa! - Linh che đầu xin tha.

- Hứ! Thế con bé kia đâu? Sao con này bị ma nhập thế? - Bà ấy nhìn tôi, tôi lắc đầu.

Trống vào. Linh lúc nãy nói rằng Cam là một con mèo, tôi thấy kì lạ. Cam là một con chó hiện chưa chết, nhà Linh chưa từng có con vật nào khác cùng tên đó chết cả. Linh nói khi đó tưởng vậy là thật, không thể kiểm soát, chỉ biết tuôn trào. Có ai thúc giục nó mau mau bóp cổ tôi. Có thể nói hồn ma xâm nhập vào kí ức nạn nhân, thay đổi trong nó ít phút và buộc phải phục tùng mệnh lệnh, điều khiển như rối, Linh là ví dụ.

Tôi thấp thỏm, bất an, không hiểu sao cảm thấy có ai đó muốn hại tôi. Lâm lật những trang sách giùm tôi, cậu véo tay tôi và tiếp tục giật tóc tôi. Tôi chắc chắn mình cảm nhận được cơn đau Lâm gây ra nhưng tôi lại không thể nghĩ gì ngoài vụ việc Linh bóp cổ tôi ban nãy. Tôi im lặng, thở chậm, căng thẳng, tình thần không ổn định.

- Lâm! Em làm gì đấy hả? - Tiếng cô giáo hét lên. - Em có biết việc đó nguy hiểm mức nào không?

Khi đó, tôi mới nhận ra bóng một chiếc ghế đang ở trên đầu tôi, tôi quay lại sau lưng. Lâm cầm chiếc ghế chuẩn bị giáng xuống. Nó mở miệng:

- Bạn Lam không chịu học cô ạ. Em nhắc rồi nhưng bạn ý không nghe. Em định làm một ghế cho bạn ý ngủ luôn.

- Đồ điên. Mày suýt hại chết tao đấy!

- Không làm vậy thì mày đâu có nhận thức được cái gì đang diễn ra đâu. Đúng không?

Cậu ta hạ chiếc ghế xuống, ngồi vào vị trí. Cô giáo nhìn tôi rồi lắc đầu, thở dài. Tôi bấy giờ bừng tỉnh. Tôi được lớp trưởng Chiến cho mượn vở chép bài. Lâm không xin lỗi, không nói chuyện mà chỉ lẩm bẩm. Cuối tiết, tôi được nó cho lời khuyên: Đừng chạm mặt Hồng và Khả.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}