Sáng thức dậy, máy tôi đổ chuông tin nhắn liên tục. Tôi miễn cưỡng mở máy, ngày chủ nhật thì phải ngủ nướng, ngủ là chân ái. Một danh sách dài tên những người mất tích được gửi từ GVCN. Tôi mở ra, đọc.
Nguyễn Thị Kim Oanh (10A1), thứ hai.
Nguyễn Thúc Linh (10A1), thứ hai.
Nguyễn Thế Anh (10A1), thứ hai.
Đỗ Duy (10A4), thứ hai.
Nguyễn Hà Vy (12A5), thứ hai.
Đỗ Ngọc Nghĩa (10A4), thứ hai.
Trần Minh Long (10A5), thứ ba.
Trần Văn Long (11A3), thứ ba.
Hoàng Hữu Sơn (12A3), thứ ba.
Hoàng Hữu Hạnh (11A3), thứ tư.
Cao Thái Khánh (11A1), thứ tư.
Hồ Thanh Hiếu (11A3), thứ tư.
Trịnh Hữu Đăng Khôi (12A5), thứ tư.
Vũ Trần Anh Di (12A5), thứ tư.
Đặng Kim Ngân (12A5), thứ tư.
Đỗ Gia Kiên (12A3), thứ năm.
Nguyễn Minh Long (12A3), thứ năm.
Nhiều người ghê! Thường sẽ không nhiều như này đâu.
Tôi mang chổi đến trường với sự hân hoan của một ngày dọn vệ sinh. Lớp phân công tôi dọn hành lang với Chiến, Linh và Thảo. Con Thảo là lớp phó học tập, chuyên nhận việc phần mình, lắm chuyện mà học giỏi nhất nhì. Lúc quét trần, nó hỏi chúng tôi: " Chúng mày biết vụ hôm thứ sáu không?". Nghe nó nói thế, tôi và Linh xúm lại nghe.
- Anh Long lớp 12A3 trộm đồ của anh nào ý. Ai trong lớp cũng biết anh Long trộm mà ông Long thì không có nhận, đâm ra đấm nhau.
- Tao nghe là ông ý trộm đồ anh Kiên 12A3, cùng làng tao. Đồ nhà ý quý cả tiền lẫn ý nghĩa. - Linh góp lời.
- Cãi nhau bình thường đã đành. Ông Long lôi tên cô ... ra luôn mà. Anh Kiên là cháu cô ý, nghĩa là anh Kiên cũng bị ảnh hưởng. - Tôi nghĩ. - Nhưng họ là họ xa mà nhỉ?
Nói thẳng ra, Long và Kiên đang mất tích. Mọi người cho rằng việc cả hai mất tích là vì "trừng phạt". Ai mà biết được, biết chết liền!
Bình luận
Chưa có bình luận