- Nè! Làm gì đó? - Một cánh tay đập vào lưng tôi, đó là Linh.
- Sao mày im dữ vậy? Bộ sáng nay hông kịp ăn cơm hở, Lam? - Linh tiếp tục hỏi, lắc cái thân đầy mệt mỏi của tôi.
Tôi thấy chán ơi là chán. Giờ này thằng bên cạnh tôi sẽ ngồi đây nhưng nó lại không ở đây. Sáng nào, tôi cũng đến sớm để trêu nó, vui ơi là vui.
Trường TV xây trên bãi tha ma. Không biết từ khi nào trường lại có những thứ như vậy. Thậm chí, trước khi học tại đây, tôi còn không có thông tin hay tin đồn rằng trường có ma. Nhưng cuộc sống học đường cùng những người bạn âm dần trở nên bình thường hoá, học mấy tháng là làm quen được. Một số còn có cơ thể vật lý đấy!
Bạn có thắc mắc "ma cũ" là gì không? Không thì tôi vẫn trả lời đấy. "Ma cũ" là ma có trước khi trường xây, là linh hồn người chết ở cái nghĩa trang đó. Chúng không có hình dạng cụ thể, thường xuyên trêu đùa hay lôi kéo học sinh. "Ma mới" là ma có sau khi trường xây, chúng tất cả là học sinh và giáo viên trong trường. Họ có thể là tự sát, bị lôi kéo, bị sát hại. Tất cả những ai bị chết trong trường đều không thể siêu thoát, một số "ma cũ" cũng thế.
Để được các hồn ma "chấp nhận", chúng tôi phải mang Ma luật. Ma luật là quyển sách nhỏ gồm thẻ học sinh và luật liên quan đến các hồn ma trong trường:
Điều 1: Không được phép quên Ma luật.
Điều 2: Không được phép gọi đầy đủ họ tên của hồn ma.
Điều 3: Không được phép đến gần hay mở, vào phòng thờ khi không được cho phép.
Điều 4: Không được trêu trọc hồn ma quá trớn, cũng như ngược lại. Nếu gặp trường hợp vi phạm, hãy báo cáo với giáo viên.
Điều 5: Không được ở lại trường sau 6 giờ tối nếu không được cho phép. Nếu không thể về, hãy trình bày lí do với bảo vệ hoặc giáo viên.
Điều 6: Nếu để quên đồ, hãy báo cho GVCN hoặc bảo vệ và cầu nguyện rằng các hồn ma không lấy nó.
Điều 7: Nếu gia đình có tang, dù giáo viên hay học sinh đều không được nhắc tên người có tang.
Điều 8: Người có tang phải làm giấy cam kết không vào trường trong thời gian nghỉ phép. Nếu là học sinh phải nộp lại Ma luật cho GVCN.
Điều 9: Người có tang không được phép đến trường trong thời gian nghỉ bất kể lí do.
Điều 10: Không được phép lan truyền thông tin về việc trường THPT TV có ma dưới bất kì hình thức, kể cả những trường hợp hữu.
Tôi ngồi đọc lại Ma luật, Lâm đến ngồi cạnh tôi từ khi nào. Cậu ta chỉnh cổ áo rồi lấy cây bút ra.
- Nhìn gì?
Lâm là một hồn ma trong đội tuyển trường. Cậu ta hơn tôi hai tuổi. Cậu ta kể chết vào cuối kì 2 năm ngoái, lớp 10A5. Hiện tại lớp tôi là 10A2 phải chứa chấp cậu học sinh kì lạ này.
Cô Lí bước vào trước cả trống. Cô nói gì đấy với lớp trưởng rồi viết bài trên bảng.
- Cô ơi, hôm nay học sớm ạ? - Linh hỏi.
- Các bạn ghi bài rồi làm bài. Tuần sau cô kiểm tra. Tuần này cô có việc nên thầy mới dạy môn này nhé!
Cô ghi nhanh lên tấm bảng. Mấy đứa đang ăn cũng phải dừng lại viết. Mấy đứa vừa vào lớp cũng hoang mang không biết mình đi muộn không, đứng ở cửa. Cô còn không nhìn chúng nó, lấy sổ đầu bài kí vài nét. Tôi nhìn bảng dần được lấp đầy bởi bài tập. Cô bỏ viên phấn vào hộp, rời đi ngay lúc trống.
- Cô đâu? - Lớp phó lên tiếng.
- Cô là người có tang, cấm được nhắc tên cô nghe chưa! - Lớp trưởng Chiến nói lớn.
- Người có tang nữa à? Năm nay nhiều hơn năm ngoái nhỉ? - Lâm nói nhỏ, âm lượng đủ nghe cho hai người.
- Sắp có đứa chết rồi. - Tôi chậm rãi nói. - Chắc chắn sẽ có người lỡ lời, năm nào cũng thế mà.
Tôi từng thấy cảnh học sinh bị "trừng phạt" rồi. Nó đến một cách bất ngờ và nhanh chóng. Nó là cái chết của một học sinh lớp 10A1, nó đang ăn, lỡ mồm nói tên Dinh - một đứa lớp tôi đang có tang. Kết quả, nó bị "trừng phạt", chiếc cổ nó rắc rắc rồi cạch, nó chết, cổ bị vặn cổ 180°, chết ngay tức khắc. Đám bạn nhìn thấy sốc dữ lắm, bu vào làm bù lu bù loa chuyện, kêu nhà trường bồi thường các thứ, sau đó bị đuổi học với tội danh giết người. Hình như chúng nó đã nói ra vụ này đâm ra chết, nằm ở phòng y tế trường. Ai đến cũng đuổi.
- Không phải cái nào cũng chết đâu. Tội nhẹ thì cứu được, nặng thì... Mày biết trường này có ma từ khi nào không? Từ khi mới xây đấy. Giờ nó tồn tại được 40 năm rồi.
- Cứu như nào? - Tôi thắc mắc.
- Hiến tế thứ được yêu cầu.
Bình luận
Chưa có bình luận