TƠ THIẾU
U bảo tôi là mai sáng sớm.
Dậy cùng u đi chợ Đàng Xa.
Cau non thầy mới vừa lên hái.
Trầu không đã leo khắp biên nhà.
Đi trên bờ đê cỏ non xanh.
Chim non ríu rít ở trên cành.
Rộn rã như là xuân mộng tới.
Như là tim tôi sắp thấy anh.
U bán trầu cau cho khách chợ.
Lại hỏi tôi sao cứ ngẩn ra?
Chẳng thấy anh cùng u anh nhỉ?
Đi chợ mua cau thuốc về nhà.
Chợt thấy u anh cầm pháo đỏ.
Anh cười theo xách rượu, trà, vôi.
Hỏi tôi bán hết giầu cau nhé?
Ngày kia anh sẽ kết duyên rồi.
Nàng kia có đôi mắt cười duyên?
Mũi thẳng, môi xinh, nết dịu hiền?
Dáng đẹp như hoa như Kiều nhỉ?
Số lại giàu sang chẳng muộn phiền.
Diều chưa dám dán, gió đã bay.
Hoa chanh chưa nở, bướm đã say,
gió ở đồng bên, hoa ở phố.
Trách ai làm vụn vỡ tim này?
Anh cưới, tôi đứng trong đám đông.
Lẫn ở trong đám gái chưa chồng.
Nhìn anh như nguyện se duyên thắm.
Tình tôi tơ thiếu kén bỏ không.
Bình luận
Vị Ngọt
Nhìn em buồn bã vì người
Mà tôi chua chát cố cười che đau
Em yêu người quá đậm sâu
Đâu mà để ý kẻ thường hầu bên.