Bạn yêu thích tác phẩm này!
Tiểu thuyết
Phiêu lưu
Nam-Nữ
Tận thế / Hậu tận thế
Du hành không/thời gian
Giả tưởng
Sinh tồn
Người thú
Độc quyền TNO
Trong gần 18 năm cuộc đời dường như bị vùi chôn ở thế giới Tận, Ban Sa chỉ nhớ rõ duy nhất ngày tìm thấy vị thần của mình - vị thần đến từ cõi hư không.
Rồi ngày quả cầu lửa vẫn treo trên đầu nóng cháy da, những con quạ bốn cánh bay nhan nhản trên bầu trời như mọi khi, ngài đưa tay, chắp cho cô đôi cánh, cùng cô đi tìm thế giới thuộc về mình.
Thế nhưng, lạc trong 3000 thế giới, đâu mới là thế giới dành cho cô? Tìm kiếm một điểm dừng trong cuộc hành trình dài đằng đẵng, liệu nơi đó có phải miền đất hứa?