2
Chương
0
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Nơi biển xa có người chờ
Mười năm trước, họ chia tay vào năm cuối cấp.
Không có một lời hứa bị phản bội, cũng chẳng có ai chen vào giữa hai người. Chỉ là khi ấy, họ còn quá trẻ để hiểu rằng đôi khi yêu một người không có nghĩa là biết cách giữ người ấy ở lại.
Mười năm sau, Hạ An đến một thị trấn biển xa cùng những người đồng nghiệp, mang theo bản vẽ, những ngày khảo sát và dự định trở về sau đúng một tuần.
Cô không ngờ mình sẽ gặp lại Anh Khang.
Anh đứng sau quầy bánh của một tiệm nhỏ bên biển, nơi chẳng ai nghĩ rằng một người như anh sẽ có ngày mở cửa. Còn cô, sau mười năm, đã trở thành một người hoàn toàn khác với cô gái năm nào.
Cuộc gặp lại bắt đầu bằng một chiếc bánh đã hết và một số điện thoại được để lại.
Rồi những ngày còn lại của họ cứ thế nối tiếp nhau.
Một buổi sáng đầy nắng. Một con đường ven biển. Một căn nhà cũ. Những câu chuyện tưởng đã quên. Và những điều cả hai từng nghĩ rằng mình đã đủ trưởng thành để không còn nhớ.
Chỉ có một tuần.
Bảy ngày để biết rằng có những người dù đã đi rất xa, vẫn luôn có một nơi trong lòng mình dành riêng cho họ.
Và đôi khi, điều duyên số mang một người trở lại không phải để nhắc ta về những gì đã mất.
Mà để hỏi rằng...
nếu lần này họ không bỏ lỡ nhau, thì sao?
*Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật*