Mọi người có tin vào luân hồi không? Sẽ ra sao nếu như những kí ức chắp vá của kiếp sống trước vẫn còn ẩn nấp sâu trong mỗi con người chúng ta, để rồi vô tình duyên phận đưa đẩy để những mảnh kí ức xé nhỏ đó được ghép lại bởi hai trái tim của một tình yêu rất đẹp. Có lẽ bạn không tin nhưng mình tin chắc rằng đâu đó trên đời này vẫn còn tồn tại những mối tình đã vượt qua cả những lý thuyết khoa học để tạo ra những điều kì diệu tưởng chừng chỉ trong mộng tưởng mà thôi. Những nhân vật trong truyện do chính mình tạo ra nhưng họ cũng chính là niềm tin vào tình yêu mà mình gửi gắm vào. Thông qua con chữ, nhân vật Uyên và những mối quan hệ xung quanh cô sẽ cùng mình tạo nên số phận của những con người bình dị mà đẹp đẽ. Trong họ là một trái tim cháy bỏng thuỷ chung trong tình yêu và cả lòng yêu nước nồng nàn.
Uyên là một cô gái độc thân sống ở một xã hội hiện đại. Không biết bằng cách nào mà cô thường xuyên có những giấc mơ về cuộc chiến tranh trong quá khứ và những con người kỳ lạ. Trong một chuyến công tác xa nhà, cô đã vô tình phát hiện ra nhiều sự thật bí ẩn xung quanh về chủ nhân một ngôi biệt thự cổ. Nơi đó không chỉ có những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, lòng yêu nước, mà còn là minh chứng cho những nỗi đau mà chiến tranh đã mang lại cho bất cứ ai phải trải qua.
Bình luận
Chưa có bình luận