Nấm Lùn, Thử Yêu Đi

4

Chương

1

Lượt xem

0

Theo dõi

0

Quà tặng

Nấm Lùn, Thử Yêu Đi

RinBaBa RinBaBa

“Anh bị mù đường à? Có mấy cái cua quẹo đâu mà sao chẳng nhớ nổi nhỉ?”

“Lúc nãy là cô dẫn đường, trời lại tối thế này, ai mà chú ý chứ.”

Thiên Hạ cố chống chế. An Hạ bước nhanh qua anh để dẫn đường, vừa đi cô vừa nói: “Đi theo tôi! Lần sau có đến thì nhớ đường mà mò vào, chẳng ai rảnh rỗi ra tận đầu hẻm để đón anh đâu.”

Nói xong cô chợt nhận ra điểm không thích hợp. Tại sao lại là “lần sau”, cô còn muốn anh ta tới nhà mình à?

Thiên Hạ không nhận ra điểm lấn cấn trong lời nói của nấm lùn này, anh trả lời theo phản xạ: “Đường thế này đi cả chục lần cũng chẳng nhớ. Lần sau có đến, cô cứ ra mà đón tôi đi.”

Đã mở khóa

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí