Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên Hạ tính tình khá hời hợt, dù rằng anh viết những điều trong sách có vẻ như sâu sắc nhưng tính của anh lại không thế. Cái anh viết là cái anh ước vọng đạt được, chứ không phải bản chất thật của anh.
Anh quen rất nhiều người, thích anh thì ít mà ghét anh thì nhiều. Trừ những đứa bạn thân từ nhỏ xíu ra thì Thiên Hạ khá ít bạn. Những đứa con gái bu xung quanh anh rất nhiều nhưng nếu tiếp xúc một thời gian thì sẽ khó chịu rồi bỏ đi. Còn những đứa tận bây giờ vẫn thích anh là vì họ chưa gặp và tiếp xúc với anh.
Anh phải lên phường vì vụ này liên quan trực tiếp đến anh. Thằng kia cứ một mực khai là Thiên Hạ cướp vợ. Nhưng anh làm gì có khả năng đó. Hỏi một hồi mới biết thì ra là vợ gã đọc sách của anh. Ngưỡng vọng anh là một người đàn ông hoàn hảo và cứ so sánh suốt ngày với gã. Gã thì ăn chơi, lỗ mãng và không chiều vợ. Suốt ngày cứ bị so sánh với thằng khác thì gã nổi ghen và vợ chồng cự cãi, anh có mạnh tay đánh vợ mình, rồi vợ anh đệ đơn ly hôn. Trong sâu thẳm anh vẫn biết là do mình vũ phu nhưng anh không chịu thừa nhận mà đổ thừa cho thằng tác giả cuốn sách mà vợ thích. Nên mới tìm cách phá. Súng bắn thì cũng không chết ai, chỉ là đạn cao su thôi. Nhưng anh muốn trả thù, muốn rút nỗi ê chề tức giận lên ai đó. Có điều lần này xui cho gã, vừa bị bắt vừa té xe.
Thủ thuật của mấy tên ở quán ăn kia cũng khá là ghê gớm. Gã vừa dừng bắn tên tác giả vài phát, rồ ga phóng đi con nhanh hơn cơn gió chẳng nghĩ tới mấy tên ấy vậy mà bay theo, vồ lấy gã, hất gã ra khỏi con mô tô và áp dầu gã xuống mặt đường. Dù không thương tích nghiêm trọng nhưng gã bị ê ẩm và đau cả người với cú vồ và kéo lê đó. Thật sự là mấy tên trâu bò, thể loại ấy sao lại làm ở quán ăn được nhỉ, nghĩ tới mà rùng mình hà.
Trình báo kết thúc, sếp trở về văn phòng với mặt bơ vờ, đám nhân viên thì tránh xa. Anh ngồi mệt mỏi trên ghế và nhớ về lý do mà gã đi mô tô nói ra. Thiên Hạ thật sự không hề hoàn hảo, anh cũng không lãng mạn. Nếu thật sự được thế thì vợ anh đã không bỏ anh mà đi. 
Nghĩ đến đây anh nhớ về cô vợ cũ là người mẫu của mình. Cả hai luôn là một cặp đẹp đôi. Gia đình hai bên tương đồng, mẹ cha ủng hộ. Vì cô nàng, anh làm đủ trò để lấy lòng và anh cũng ra sách vào giai đoạn ấy. Cuốn sách kể về hạnh phúc, kể về cách anh đã làm gì cho cô nàng và anh yêu thật sự. Nhưng đó chỉ là những điều Thiên Hạ làm để cô nàng vui, chứ không phải thật sự anh là người giỏi giang trong việc chăm sóc người khác.
Rồi sau một năm, cuộc sống của cả hai có vấn đề khi anh muốn có con. Cô nàng bảo đợi thêm vài năm đi vì giờ sự nghiệp người mẫu của cô nàng đang phát triển. Có con lúc này là xem như mất hết. Anh cũng nghĩ cho vợ, cũng đợi. Nhưng anh buồn. Thiên Hạ là con một, gia đình giàu có nhưng ba mẹ lại không gần gũi. Đa số thời gian anh sống với người dì. Anh thèm một gia đình và khi lấy cô nàng anh muốn biến điều đó thành hiện thực. Nhưng mục đích cả hai không giống nhau. Cô nàng thích công việc, anh lại muốn một gia đình. Và anh nén mơ ước ấy lại, giấu thật sâu vào lòng để dồn sức cho công việc và đợi cô nàng chấp nhận có con. Những đêm bù đầu, những cuốn sách cần được xem xét, chiến dịch, sự kiện truyền thông… Thời gian ngắn lại, việc lấy lòng và chăm cô nàng không còn nhiều nữa.... cái giá cho việc lao đầu vào công việc. Và kết quả là công ty anh ngày càng phát triển nhưng cuộc hôn nhân của anh thì đổ vỡ.
Ngày cả hai chính thức đường ai nấy đi, cô nàng đã nói với anh: “Nếu anh chọn gia đình, hãy tìm một cô gái của gia đình. Em là người của công việc. Nếu cả hai bên nhau, anh không thể đòi hỏi em trở thành người của gia đình mà phải là anh. Nếu anh không thể chấp nhận mình trở thành người của gia đình thì em càng không thể”.
Sau khi ly hôn, anh cứ suy nghĩ suốt về câu nói ấy. Chữ anh nhiều, văn anh tốt nhưng anh không phân tích được ý nghĩa thật sự của câu nói ấy. Thiên Hạ chấp nhận là người của gia đình mà, anh chấp nhận cô ấy là người của công việc. Nhưng tại sao cô ấy lại không thể chấp nhận anh.
Về sau, anh không muốn nghĩ đến nữa nên gạt bỏ. Thiên Hạ không muốn mình cứ cắn đắng mãi về cuộc hôn nhân đã qua. Nhưng hôm nay, khi gã chạy mô tô bảo rằng anh cướp vợ gã thì câu nói ấy lại ùa về.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px