3
Chương
11
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Linh Môn
Truyện kể về Hồ Chiêu-một chàng trai bán đèn lồng ở phố cổ Lạc Đăng. Từ nhỏ anh đã nhìn thấy những thứ người khác không thấy, và đã học cách giả vờ như không thấy gì. Cho đến một ngày có hai vị thần xuất hiện, một thần núi cục tính và một thần thủ thư âm phủ dẻo miệng , chọn anh làm Linh Môn: cánh cửa để thần quỷ bước vào nhân gian, bởi khế ước giữa hai cõi cấm họ trực tiếp can thiệp vào chuyện loài người.
Từ đó, một thân xác ba linh hồn. Hồ Chiêu cùng hai vị thần lần theo những vụ việc tâm linh kỳ lạ khắp đất nước, trên những vùng đất lấy cảm hứng từ các địa danh nổi tiếng Việt Nam. Ở đó, thần cũng biết ghen, quỷ cũng biết tủi, và có những nỗi sợ còn đáng sợ hơn ma quỷ.
Một câu chuyện huyền bí pha trinh thám, phiêu lưu, hành động, đôi khi hài hước, rất mong đọc giả đón nhận.