11
Chương
192
Lượt xem
5
Theo dõi
60
Quà tặng
Khi Chúng Ta Chạy Về Phía Mặt Trời
Ấn tượng đầu tiên giống như một lời phán quyết vội vàng. Có người đúng ngay từ đầu. Có người phải mất rất lâu mới được minh oan.
-
Mẹ mất, Trần Khánh Thư được bố đón ra Hà Nội cùng sinh sống với dì kế và em trai.
Mọi chuyện rắc rối liên tục kéo đến khiến Thư dần có ác cảm với lớp trưởng. Nhưng cô không thể ngờ rằng...
....
Lê Minh Khang thích Trần Khánh Thư.
“Đâu cần cả thế giới phải nhìn thấy. Sự tiến bộ của cậu qua từng ngày, vốn dĩ đã có bản thân là chứng nhân tuyệt vời nhất.”
Chỉ vì một câu động viên không dành cho mình, Khang cứ như vậy để ý đến Thư.
Một người khinh thường tránh né, một người cực lực đuổi theo.
Muốn biết Khang có thành công theo đuổi Bạch Nguyệt Quang hay không, hãy theo dõi truyện nhanh nhanh nàooo!
Bật mí: Truyện này không ngọt lắm đâuuu.
XIN CHÚ Ý: Tg rất thích đọc và rep cmt ạ.
! MỌI SỰ KIỆN TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG, HÃY DÙNG TÁC PHẨM NÀY ĐỂ GIẢI TRÍ, ĐỪNG QUÁ KHẮT KHE VỚI TỚ NHAAA!
Mục lục
Chương 1: Ấn tượng ban đầu
1227 từ · 4 phút đọc
Chương 2: Thằng em trai cùng cha khác mẹ
1058 từ · 4 phút đọc
Chương 3: Ấm áp
1389 từ · 5 phút đọc
Chương 4: Ánh đỏ cuối ngày
1092 từ · 4 phút đọc
Chương 5: Mặt Trời và Mặt Trăng
1433 từ · 5 phút đọc
Chương 6: Khoảng cách
1912 từ · 7 phút đọc
Chương 7: Đóa hoa vướng trong lòng
1787 từ · 7 phút đọc
Chương 8: Thế nào là vui?
1395 từ · 5 phút đọc
Chương 9: Tảng đá quá nặng
1445 từ · 5 phút đọc
Chương 10: Hai thế giới
1286 từ · 5 phút đọc
Chương 11: Mất cảm giác
1700 từ · 6 phút đọc
Bình luận
5.0
2 đánh giá
- 5
- 2
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Đèo mẹ, trả blue cho tao.
Làm ơn, để tôi yên.
Cậu có thể đứng ra bảo vệ bạn bè, nhưng thứ dễ bị tổn thương nhất là chính bản thân lại chẳng quan tâm.
Đâu cần cả thế giới phải nhìn thấy. Sự tiến bộ của cậu qua từng ngày, vốn dĩ đã có bản thân là chứng nhân tuyệt vời nhất.
nique
Ra thêm chương mới bù cho chương trước hơi ngắn. Chương này có nhiều thuật ngữ trong game Liên Quân, mọi người hong hiểu thì có thể để lại cmt, mình sẽ giải thích kỹ càng ạ
Bee Bee
í là thấy tọi Khang á ta, toàn bạn nó làm mà bị Thư ghét ra mặt
nique
Dạaaaa, để tác giả làm cho Khang tọi hơn nữa nha:)) cảm ơn bạn đã ủng hộ tác phẩm ạ, yêu yêu
nique
hy vọng các bạn thích chương mới này ạ
Ngân Nguyễn
nique
nique
mình vừa đọc lại và sửa vài chỗ, nội dung chủ yếu không thay đổi nhiều, chỉ thay đổi nhịp và văn phong thui. cảm ơn mn đã ghé qua và giành ra chút thời gian để đọc tác phẩm đầu tay của mình ạ.
nique
mình vừa đọc lại và sửa vài chỗ, nội dung chủ yếu không thay đổi nhiều, chỉ thay đổi nhịp và văn phong thui. cảm ơn mn đã ghé qua và giành ra chút thời gian để đọc tác phẩm đầu tay của mình ạ.
TuongZy
nique
AAA, bây giừo mới check, cảm ơn bạn nhiều lắm ạ. Bạn chính là động lực viết truyện của tui đó, hehe