Tựa: Kẻ Trừ Tà Lạc Lối.
Tác giả: Như Ý.
Thể loại: Kinh dị, tâm linh, tiểu thuyết, giả tưởng, giật gân, bạo lực, hành động.
Một số nhân vật quan trọng: Lê Thiên Trúc (lập trình viên, 25 tuổi), Nguyễn Linh Chi (chủ tiệm bánh, 26 tuổi), Trần Duy Phong (phó giám đốc điều hành, 27 tuổi), Huỳnh Anh Thảo ( giáo viên thể dục, 25 tuổi), Bùi Minh Sơn (giảng viên đại học, 27 tuổi), Đặng Nhật Minh (bác sĩ nha khoa, 27 tuổi) Phạm Hải Đăng (phi công, 27 tuổi), Phan Mộc Miên (thiết kế đồ họa, 27 tuổi)
Giới thiệu truyện:
Sự thật ở ngay trước mắt hay còn ẩn chứa bí mật khác? Tà ma là quỷ làm hại người hay đó là bản chất thật của con người? Kẻ trừ tà sẽ mở ra thế giới mới nơi sự thật được phơi bày. Con đường họ đi là đường trở về nhà hay là mê cung giam cầm họ?
Theo chỉ dẫn của kẻ giấu mặt, Linh Chi , Minh Sơn, Nhật Minh vô tình trở thành vật hiến tế cho một cuốn sách trừ tà. Khi bước vào không gian bên trong sách họ gặp lại hai người bạn đã mất tích từ 2 năm trước. Thiên Trúc, Anh Thảo trở thành người chỉ dẫn họ trên con đường trừ ma vô tận, không có lối thoát. Nơi đây đầy rẫy nguy hiểm rủi ro, cái giá cho những sự sai lầm là cái chết. Không lựa chọn, không tự do, không biết điểm dừng.
Trên con đường tìm cách trở về nhà, họ vô tình mở ra những bí mật về kẻ giấu mặt, một thế lực khác đang đồng hành trong bóng tối. Rồi họ có tìm được đường về nhà hay mãi mãi lạc lối.
*Lưu ý: Tác phẩm chỉ là sáng tác văn học hư cấu. Toàn bộ cốt truyện, nhân vật, tổ chức, địa danh, sự kiện điều là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. Toàn bộ trích dẫn đều được tác giả tìm hiểu và tổng hợp, nếu không phải của tác giả đều sẽ ghi nguồn.
Bình luận
Honeybee
Như Ý
Lumiere hành văn
Hấp dẫn quá, tui chưa đọc chương đầu nữa nhưng mà thấy bìa là nhấp vô liền, đọc phần giới thiệu là biết truyện hợp gu. Cmt ủng hộ tác giả trước rùi đọc sauuu