8
Chương
1k
Lượt xem
5
Theo dõi
0
Quà tặng
Hot Lemon
Lãnh Vân
Mỗi đời người đều ít nhiều quay cuồng trong những vòng xoay bất tận. Như những cơn lốc xoáy tạo thành từ luồng khí nóng lạnh đối chọi nhau, những con người tưởng chừng không thể nào lướt qua nhau đôi khi lại tình cờ gặp gỡ, bứt xa nhau khi vòng xoay cuộc sống tách họ ra, rồi lại nhờ một điều kì diệu nào đó mà tái ngộ.
Như điều kỳ diệu đã khiến hương gừng hăng nồng hòa quyện tuyệt vời với mùi mật ong thơm phức bên vị chua dịu dàng vương vít vị the cay nhẹ nhàng của chanh và rượu rhum. Như một cốc Hot Lemon tuyệt vời cho buổi tối ấm áp bên lò sưởi, đôi trái tim sưởi ấm cho nhau trong cơn bão tuyết rít gào ngoài kia.
Nhân vật chính: Jeanne, người Pháp; Marco, người Ý.
Truyện lấy cảm hứng từ bài hát “Vòng xoáy cuộc đời” (Tourbillon de la vie) bản do Vanessa Paradis hát năm 1995 cùng diễn viên nghệ sĩ từng hát bản gốc năm 1957 là Jeanne Moreau.
Khuyến khích nghe bài hát trước, trong, và sau khi đọc truyện.
Mục lục
Chương 1: Bão tuyết
1916 từ · 7 phút đọc
Chương 2: Chanh nóng
1979 từ · 7 phút đọc
Chương 3: Vòng xoáy thứ nhất
3966 từ · 15 phút đọc
Chương 4: Mùa hè rực rỡ
2713 từ · 10 phút đọc
Chương 5: Vòng xoáy thứ hai
1941 từ · 7 phút đọc
Chương 6: Những cuộc đời chạm khẽ vào nhau
3711 từ · 14 phút đọc
Chương 7: Vòng tròn chưa khép kín
2838 từ · 11 phút đọc
Chương 8: Vòng xoáy cuối cùng
2230 từ · 8 phút đọc
Bình luận
5.0
2 đánh giá
- 5
- 2
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Lãnh Vân
Tác giả lại mò vào nè :D
Tình cờ ha, 2 năm sau câu chuyện này, tui sẽ quay lại chính cái khách sạn được nhắc đến trong chương truyện, nơi tui hay ở trọ khi đi công tác 8 năm trước.
Hay là thêm 1 chương extra cho Marco và Jeanne đi chơi nữa đi!
Jinlyz
Lãnh Vân
Lãnh Vân
Click hoàn thành từ mồng Một Tết mà giờ mới tâm sự được một chút.
Câu chuyện này đi theo mình một năm ròng, dù chỉ có 8 chương. Mỗi chương là một tâm trạng của mình trong suốt năm đó nên có những thời gian địa điểm gắn với những nơi mình đã đi.
Nên có thể coi đây là một câu chuyện hoài niệm về những nơi ấy. Núi tuyết vùng Alpes, nắng cháy tháng 7 Tây Ban Nha, mùa thu ở La Gacilly... Tất cả đều có thật.
Hi vọng rằng chúng sẽ khiến bạn đọc hình dung được phần nào về vẻ đẹp của cuộc sống thường nhật, không phải không có khó khăn hay mâu thuẫn, mà chỉ là vì nên nhớ về những kỷ niệm đẹp nhiều hơn mà thôi.
Hẹn gặp lại độc giả ở những tác phẩm tiếp theo nhé.