4
Chương
189
Lượt xem
2
Theo dõi
0
Quà tặng
(BL) HÔM NAY CÒN MUỐN ĐÁNH ANH NỮA KHÔNG?
Nha_ther_mong_merThể loại: Nam x Nam, Hate to love nên khúc ngọt sẽ ở khoảng từ giữa tới cuối truyện.
Kết: HE, một câu chuyện nhẹ nhàng thì nên có một cái kết hạnh phúc.
Làm sao để khiến người ghét mình từ khi gặp mặt, gặp mình là đòi đánh đòi mắng trở thành người yêu mình đây? Cùng theo dõi cách Bảo Minh chinh phục trái tim của Thanh Khanh nha!
Lưu ý nho nhỏ:
Nhân vật, sự việc và một số yếu tố trong truyện không có thật, nhưng truyện có sử dụng một số trích dẫn lời bài hát, danh ngôn, lời thoại phim có thật ngoài đời, tất cả nội dung đó đều sẽ được ghi rõ ràng, chính xác, kèm theo đầy đủ các chú thích cần thiết, cam kết không dùng các nội dung trên cho mục đích xấu.
Tôn trọng bản quyền sản phẩm tác giả khác là đạo đức cơ bản và cần có của một nguời làm nghệ thuật, kể cả người mới vào nghề hay làm lâu năm đều phải biết và thực hiện đúng!
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Truyện tuy mang màu sắc tươi sáng nhẹ nhàng, hài hước vui vẻ vui vẻ nhưng sẽ có nhiều lúc làm bạn tốn nước mắt vì chứng kiến cách "em" hành xử với "anh" đó nha... Tui nhắc trước rồi à
Bản quyền tác giả: Nha_ther_mong_mer
Ngày ra mắt: 1/19/2026
Mục lục
Trần Thanh Khanh
2540 từ / 10 phút đọcCuộc gặp gỡ "trời đánh"
2843 từ / 11 phút đọcĐường về nhà tràn đầy "drama"
3526 từ / 14 phút đọc"Đẹp trai mà bị khùng!"
3800 từ / 15 phút đọc
Thánh Nữ.
Mình có chút đóng góp nho nhỏ, chương 1 cậu viết như bản tường trình nhân vật ấy. Và tình tiết bị kể lại nhiều hơn là đang diễn ra. Mình không chê ạ, chỉ góp ý dựa trên quan điểm cá nhân thôi. Việc giới thiệu nhân vật quá chi tiết, kể lại mọi thứ mà chẳng cho sự kiện nào thật sự bắt đầu. Nó khiến trải nghiệm đọc của mình bị ngập ngừng, khô khan. Chỉ mới 2 chương chưa nói lên được gì, rất mong tương lai tác phẩm thuận lợi. 😚
Nha_ther_mong_mer
Mình cảm ơn góp ý của bạn. Cho mình nói điều này phần nào lí giải nội dung chương 1, mình đặt tên cho chương 1 bằng tên của nhân vật chính, tức bạn Khanh, nên mình mới thêm những chi tiết mô tả Khanh, mìmh sẽ xem lại và cắt bớt những nội dung bị quá tải cho gọn lại.
Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ cho tác phẩm BL Việt Nam đầu tay của mình ạ:3