8
Chương
1k
Lượt xem
11
Theo dõi
0
Quà tặng
Giao Hưởng Cái Chết
yueNàng quan sát anh, giờ đây như một con vật không rõ hình dáng, ngồi trong phòng kín tối lờ mờ, hai vai đôi chốc run lên bần bật. Nàng nhìn vào con ngươi y anh, đỏ au, ướt mèm. Nàng bỗng dưng nhận thức được tình cảnh nghiêm trọng nhường nào. Nàng nhích lại gần anh, choàng tay qua vai anh, kéo anh vào lòng. Nàng dịu dàng ôm anh như một đứa trẻ. Trong tích tắc ấy, thế giới hỗn loạn ngoài kia bỗng dưng nhoà hạt, không còn hình dáng, chỉ độc một màu xám tro. Anh cảm thấy mình đang được ru ngủ. Nàng cảm nhận sự yếu đuối đớn hèn đang đọng lại trong vòng tay mình, trong hình hài nhỏ thó.
“Cho anh ba ngày thôi. Xin em. Hãy cho anh ba ngày thôi.”
“Tôi nghiệp anh.” Nàng thở dài. “Đêm qua có chuyện gì xảy ra vậy? Em biết anh tổn thương. Nhưng anh đã phải gánh chịu điều khủng khiếp gì?”
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: yue
Ngày ra mắt: 5/7/2023
Mục lục
1. Giao Hưởng Cái Chết
2013 từ / 8 phút đọc2. Elise
3568 từ / 14 phút đọc3. Nâu Trầm
2439 từ / 9 phút đọc4. Andata
2892 từ / 11 phút đọc5. Ngoài kia, dòng sông đã tràn bờ
1814 từ / 7 phút đọc6. Dưới chói chang ánh nắng
2027 từ / 8 phút đọc7. Người tình
2001 từ / 8 phút đọc8. Trước bình minh
2304 từ / 9 phút đọcBình luận
Đánh giá
- 5
- 5
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Một con tôm không thể lớn nếu không lột bỏ lớp vỏ cũ, một con rùa mới nở không thể trở về biển sinh tồn mà không bị rình rập bởi mòng biển hay những con cá săn mồi. Quá trình trưởng thành luôn kéo theo bi kịch.
Họ không còn đơn thuần là tác giả và người đọc nữa, mà trở thành bạn đồng hành trên một chuyến tàu dài đi đến một nơi xa xăm tít tắp, với đích đến không quan trọng bằng hành trình.
Thành phố này vẫn mênh mông đến mức tất cả đều bị giam cầm.
LetterLuv22
Truyện Nhà Ong
DooVandenis