bắt lấy Bình Minh

2

Chương

97

Lượt xem

1

Theo dõi

0

Quà tặng

bắt lấy Bình Minh

Dư Ngôn Thời Ân

Thể loại: duyên gái, trung đại, giả tưởng. 

 

Giới thiệu: 

 

Năm Chính Định thứ 12, đức kim thượng lâm bệnh nặng, trong ngoài triều đình bắt đầu dậy sóng. Quan trường rối ren, nơi nơi chực chờ tạo phản, trăm họ rơi vào cảnh lầm than. Tu sĩ khắp nơi lại lấy thế sự nhiễu nhương làm mừng, dọc ngang xưng hùng xưng bá, không một ngày yên ổn.

 

Đến năm Chính Định thứ 13, quý phi họ Lý nhân lúc triều đình loạn lạc, hạ sát Thục Đoan công chúa. Cũng trong năm ấy, dưới chân dãy Liên Sơn chợt xuất hiện một thiếu nữ, tự xưng dân chạy nạn từ kinh thành lạc tới xin nương nhờ. 

 

Năm Chính Định thứ 17, Chính Định Đế băng hà. Công chúa Thục Đoan vinh quang trở về, chiêu mộ người tài, có công dẹp yên chiến loạn, bình dân trị quốc, xứng đáng kế vị đại thống. 

 

Nữ đế đăng cơ, lấy hiệu Sùng Hòa. Dưới sự cai trị của người, quốc thái dân an, trăm họ vui mừng. 

 

Nhưng ngặt nỗi, lên ngôi đã nhiều năm, Sùng Hòa Đế vẫn chăn đơn gối chiếc, mãi chưa thành gia lập thất. Quần thần lo lắng, liên tục dâng tấu, mong ngài mở rộng hậu cung, sớm ngày yên bề gia thất. 

 

Nàng day day huyệt thái dương, nhìn từng chồng tấu chương chất cao như núi, mỗi tờ đều đầy kín những lời vàng ngọc mà đau đầu. Chợt nàng bị mấy tiếng cười khe khẽ làm giật nảy mình. Chỉ thấy ở phía xa, một thị vệ đang nằm dài trên đất, trong tay cầm cuốn sách truyện, trông rất thảnh thơi. 

 

Sùng Hoà Đế cau mày, lại chẳng thể làm gì được, chỉ có thể một lần nữa day thái dương. Những năm này, thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no, việc cưới hỏi diễn ra liên tục. Nơi nơi dần rộ lên vài chuyện tình trái luân thường đạo lý. 

 

Nhưng mà… nàng nheo mắt. Nàng nay, chẳng phải là vua một nước đây ư? 

 

###

 

Cát vốn có lệ: Cứ hai năm một lần, kỳ sát hạch lại mở ra. Tất cả các Sa Thạch Môn, chỉ cần đủ tuổi đều phải tham, tranh nhau suất vào Kim Sa Viện. 

 

Nhưng nhìn xuống núi, hào kiệt tứ phương đấu cường hào địa chủ, quan lại chạm trái dân đen, tu sĩ khắp nơi tranh giành lợi ích. Bi kịch của lần sát hạch nhiều năm trước quá nặng nề, lệ cũ cứ thế mà tạm thời gác lại. 

 

Bẵng đi nhiều năm, chẳng ai ngờ rằng những bậc thanh cao thoát tục như họ lại bị kéo vào giữa tranh đấu vương triều. 

 

Lại nói về Rạng Đông, cô tuyệt đối không nghĩ đến việc một ngày nào đó, giữa cô và vị công chúa kia, sau này là Sùng Hòa Đế, sẽ đi đến như hiện tại. 

 

Mà “hiện tại” ở đây là nay ngủ cùng giường, mai sau nằm chung huyệt. 

 

###

 

Cảnh báo 1: Truyện có đề cập đến nhiều cảnh giết chóc, tàn sát, bạo lực. 

 

Cảnh báo 2: Lần đầu mình rờ tay vào thể loại này, vẫn đang rất run. Xin đừng buông lời cay đắng. 

 

Cảnh báo 3: Hoàn toàn không phải dã sử. Truyện thuộc thể loại giả tưởng, có vay mượn văn hóa, lịch sử Việt Nam thực tế nhưng không đảm bảo đúng 100% kiến thức. Mọi khía cạnh văn hóa, lịch sử đều đã được gọt dũa để phù hợp với bối cảnh câu chuyện. Mỗi sự thay đổi sẽ được làm rõ tại phụ chú.  

 

Cảnh báo 4: Bối cảnh truyện cho phép nữ giới đảm nhiệm nhiều vị trí trong xã hội (từ thầy thuốc, quan lại, vua chúa,...). Nếu đã chấp nhận được một câu chuyện có tu luyện, bùa ngải, triều đại giả tưởng,... mong mọi người sẽ không đặt câu hỏi về vấn đề này. Bất cứ câu hỏi và ý kiến liên quan đến việc nữ chính Thục Đoan trở thành vua là "không hợp lý" đều sẽ không có bất cứ lời giải thích nào khác. 

Đã mở khóa

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí