Ba đi đã tám mùa thu
Tám mùa lá rụng, gió lùa thênh thang
Tám mùa lòng mẹ ngổn ngang
Tám mùa tất tả, vội vàng, ba ơi!
Chiều nay gió giật, mưa rơi
Mẹ ngồi vá áo, con ngồi ủ tương
“Thắp cho ông ấy nén hương
Ba mày về đứng bên đường đợi kia”
Con quen rồi cảnh “ba về”
Hoá thân thành bướm ngoài hè quẩn quanh
Chiều nay con bỗng đinh ninh
Gió mưa, bươm bướm một mình lạnh không?
Chợt bươm bướm lượn vào phòng
Đậu trên máy hát bằng đồng của ba
Bướm đi, con mới chạy ra
Bên trong máy hát thế mà có thư
Là lời ba nhắn năm xưa
“Chúc con gái nhỏ bốn mùa bình an!
Ba đi qua ải nhân gian
Thay ba chăm mẹ chu toàn nhé con!”
Xin ba thanh thản linh hồn
Con sẽ thương mẹ nhiều hơn một phần
Phần ba gửi lại hồng trần…
Bình luận
Chưa có bình luận