Chương 7.2. Chép phạt


"Vào khoảnh khắc đó, thằng Lợi đã chứng kiến một cảnh tượng quái đản nhất trong cuộc đời của nó: thằng Nguyên nằm ngửa trên sàn với bốn cái vó chổng hết lên trời."

Ngày hôm nay của Nguyên là một ngày mà thằng bé đã chơi đánh xúc xắc với cả thần May lẫn thần Rủi. Hai vị ấy, lắt léo thay, có vẻ đã quyết định nắm tay nhau múa một điệu luân vũ kỳ cục trong suốt chuyến phiêu du của cậu. Nguyên đã may mắn gặp được một ông bác thích chuyện trò xởi lởi và còn nhiệt tình vít ga hết tốc lực để kịp đưa cậu quay về chùa Bút Tháp. Tuy thế, xui thay, thằng bé vẫn bị muộn chừng hai mươi phút. Chuyện đâu chỉ có vậy khi người ta đã vào đề bằng các cuộc đánh xúc xắc giữa các vị thần? Bởi may thay, chiếc xe khách chưa vội lăn bánh mà vẫn đứng đợi cậu ở ngay trước cổng. Và cũng rủi lắm, do không thấy Nguyên, các thầy cô đã phải chia nhau đi tìm trong khu di tích rộng mênh mông. Càng rủi hơn thế nữa khi trong đoàn người tìm kiếm có thầy Bình. Thầy để quên điện thoại trên xe khách, thành thử không ai liên lạc được với thầy cả. Vậy là mãi tới khi mặt trời khuất núi, khách hành hương đã ra về hết, cả đoàn mới đợi nhau tụ họp đông đủ. Ai nấy vừa mệt vừa đói lả. Đương nhiên, kẻ đầu sỏ gây ra cơ sự này tất không thoát khỏi cảnh chịu phạt.

Tối muộn hôm ấy là thời gian thi hành lệnh cấm. Trong căn phòng nhỏ yên ắng, gió máy phả ro ro qua cánh quạt điện cũ kỹ, thằng bé Nguyên ngồi hiu hắt chép phạt một mình. Lâu lâu, giữa tiếng bút sột soạt chán ngắt lại vọng vào những tiếng hò reo ồn ã, nghe sao mà phấn khởi. Cứ mỗi bận như thế là lòng dạ Nguyên lại thêm bứt rứt, hai cái đùi bên dưới cứ rung bần bật suốt.

“Yeahh!!!”

“Đỉnh quá!”

“Lên lên lên!”

Lại một tràng hú hét khác chui vào màng nhĩ Nguyên. Thằng bé bực bội ném cây bút bi đi, nằm sõng sượi ra đất:

– Em không muốn chép phạt nữa đâu… tại anh hết đấy!

Người bạn ma của cậu phì cười, y cúi đầu nhìn những tờ giấy nguệch ngoạc nằm la liệt dưới đất:

– Chỉ còn ba lượt nữa thôi mà.

Nguyên thở dài đánh sượt:

– Tay em mỏi nhừ rồi đây này. Mà có khi viết xong thì mọi người cũng đi ngủ hết…

– Không đâu, em nhìn đi. – Nói đoạn Quý Ly chỉ cho Nguyên xem cái đồng hồ tròn tròn treo trên tường. – Mới chừng tám giờ thôi. Em viết xong nhanh thì sẽ được đi chơi.

– Thật không?

 – Thật chứ. Chừng ấy thời gian em lăn lóc than van, giá như gom lại mà viết thì chẳng đã xong ba lượt rồi còn gì.

– Sao anh nói cứ như mẹ em thế… – Nguyên lụng bụng, đoạn cậu giơ hai tay lên. – Tại anh cả đấy. Anh phải kéo em dậy.

Quý Ly đưa mắt nhìn Nguyên một thoáng, tựa hồ mải cân nhắc điều gì. Sau cùng y đành vén tay áo, nắm tay kéo Nguyên dậy.

– Nhìn em khẳng khiu thế mà cũng nặng đáo để đấy…

Nguyên bĩu môi, cố tình ngửa người ra làm mình mẩy trĩu xuống:

– Hóa ra lâu nay anh coi thường em vậy!

Thấy thế, Quý Ly bật cười giòn:

– Không trách ta được, hàng ngày có thấy em tập luyện chi đâu.

Nguyên giả bộ giận, thằng bé nắm cổ tay y giật xuống:

– Vậy để em xem anh nặng cỡ nào nào!

– Nào đừng đùa nữa.

Vừa nói Quý Ly vừa kéo ngược tay Nguyên lại. Nhưng Nguyên cười khanh khách. Lạ thay, cái điệu cười ấy, trong một thoáng, bỗng làm Quý Ly nhớ đến đứa con trai út Hán Thương.

– Em sẽ cho anh biết hậu quả của việc đùa với lửa!

Chưa dứt lời, cậu giơ hai chân, quặp ngang eo Quý Ly, toan làm trò vật ngã y như các cảnh hành động võ hiệp trong phim. Song một thằng bé như Nguyên lấy đâu ra sức mà vật một võ tướng? Vậy là đôi bên lâm vào một hồi vật lộn dở khóc dở cười.

Đúng lúc ấy, cánh cửa nhôm bỗng bị ai mở toang, đánh một tiếng “rầm” to tướng. Rồi thằng Lợi đột ngột thò đầu vào. Chiếu sáng khuôn mặt nó là những bóng tuýp trắng hếu lắp trên trần của dãy hành lang ngoài cửa. Vào khoảnh khắc đó, thằng Lợi đã chứng kiến một cảnh tượng quái đản nhất trong cuộc đời của nó: thằng Nguyên nằm ngửa trên sàn với bốn cái vó chổng hết lên trời. Mà lạ lùng hơn, cái lưng thằng ấy… hình như còn cách mặt đất vài xăng-ti-mét?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout