Hè nơi quê ngoại
Tớ về nhà bà ngoại
Chơi suốt một mùa hè
Này nhé, ở đồng quê
Có nhiều trò vui lắm!
Trời trưa chang chang nắng
Chúng tớ đi bắt ve
Đựng khúc nhạc ngày hè
Trong hộp diêm nho nhỏ
Lúc ráng chiều rực đỏ
Tớ lội đồng bắt cua
Đem về bà nấu chua
Thế là xong bữa tối
Đêm, thinh không vời vợi
Lấp lánh ngàn ánh sao
Tớ chưa từng trông thấy
Nên lòng chợt nao nao
Dưới vòm trời xanh cao
Gió quê ru mát rượi
Sáo diều vi vu gọi
Trẻ con chạy khắp đồng
Tớ náo nức trong lòng
Ùa ra cùng bạn mới
Nhào xuống sông lặn lội
Rồi lên bãi đuổi nhau
Tớ lúc đầu chẳng muốn
Về ngoại nghỉ hè đâu
Tớ nghĩ quê chán lắm
Suốt ngày lúa với rau
Rồi trâu bò gà vịt
Rồi mương máng kênh ao
Bạn bè thân chẳng có
Biết sẽ chán cỡ nào
Chẳng như trên thành phố
Đèn rực rỡ sắc màu
Đủ thứ trò giải trí
Sẽ vui vẻ biết bao
Mà chẳng ngờ vui thế
Tớ được nghịch bao trò
Ngây ngô và mộc mạc
Chẳng có chút âu lo
Mấy tháng hè như gió
Thoắt cái đã trôi qua
Tớ phải về thành phố
Phải tạm biệt ông bà
Tạm chia tay bè bạn
Cùng cây cối cỏ hoa
Lòng rưng rưng chẳng nỡ
Hẹn một ngày không xa
Hè năm sau tớ sẽ
Lại về với ông bà
Tận hưởng bao vui thú
Tựa như ngày hôm qua