Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
NGỦ NGOAN

Ngủ ngoan

Gió vừa nằm ngủ trên cây

Trăng vàng cũng đắp chăn mây ngủ vùi

Đàn sao say ngủ giữa trời

Giật mình ú ớ, đổi ngôi khẽ khàng

Con đò chẳng rẽ sang ngang

Nghe sông kể chuyện, mơ màng ngủ say

Lá hoa đều ngậm sương đầy

Dựa lưng vào bóng tối say ngủ rồi

Sao em chưa ngủ em ơi?

Để mẹ cũng phải thức ngồi bế em

Lời ru len lỏi vào đêm

Hạt sương nằm ngả lên thềm lắng nghe

 

Mẹ ru em bé ti ti

Ngày chơi vui nhé, đêm thì ngủ ngoan

Gà đâu đã gáy râm ran

Sớm mai mẹ phải đi làm em ơi.

 

Bé con có lẽ ngủ rồi

Thế nên những tiếng à ơi cũng ngừng

Đang thiu thiu ngủ giữa chừng

Hạt sương thức giấc, ngượng ngùng tan đi

Nhắn nghe, em bé ti ti

Ngày chơi vui nhé, đêm thì ngủ ngoan

Để khi ngày mới vừa sang

Mẹ yên tâm bước đi làm, nghe em!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px