Lễ khai giảng và câu lạc bộ



Chương 7: Lễ khai giảng và câu lạc bộ

Sau bao ngày chuẩn bị, cuối cùng ngày khai giảng cũng đến, lễ khai giảng diễn ra vào thứ bảy. Một ngày trước đó, học sinh toàn trường đã lên trường để dựng tượng Bác Hồ kính yêu, treo băng rôn, xếp bàn ghế, cắm hoa, và lắp loa.

Sáng ngày khai giảng, đội phát biểu đến sớm để duyệt lại bài một lần nữa. Cô Nguyệt nghe xong cũng gật gù hài lòng. Khổ nỗi, người phát biểu chính là Khang thì đang vô cùng ung dung, còn hai người Dũng và Huy bên cạnh thì người run như cầy sấy.

Dũng vỗ vai Khang, nói nhỏ: "Mày lên đấy đừng run, tao ở dưới chống lưng cho!"

Khang nhìn Dũng, bất lực: "Mày còn run hơn cả tao đấy!"

"Thế à? Thế cố lên nhá!" Dũng cười ngượng, gãi đầu.

Đúng 7 giờ, tiếng trống trường vang lên, lễ khai giảng bắt đầu.

Khu vực chỗ ngồi được phân chia theo lớp, xếp thẳng hàng từ khối 10, 11 rồi đến 12. Tất cả các lớp trưởng ngồi ở hàng đầu tiên, là những gương mặt đại diện của trường. Ánh mắt học sinh toàn trường như dính chặt vào hàng đầu lớp 12A1. Trước là để ngắm Khang, sau là để chiêm ngưỡng dung mạo của hotgirl mới của trường.

Mở màn là tiết mục múa và hát dân gian của khối 11. Sau đó là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Mái tóc thầy đã bạc trắng, nhưng dáng vẻ uy nghiêm của nghề nhà giáo vẫn còn khắc sâu.

"Các em học sinh thân mến, hôm nay là ngày khai trường..."

Giọng thầy dễ nghe cụ thể là dễ đưa vào giấc ngủ. Mấy đứa học sinh ban nãy mặt còn tươi tỉnh, giờ đã ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí là ngủ gục trên lưng bạn học. May thay, thầy cũng không nói gì dài dòng, chỉ nói đôi lời ngắn ngủi.

Sau đó là phần cả lớp 12A1 mong chờ nhất: phần phát biểu của Khang. Cậu thiếu niên bước lên sân khấu, từ từ cầm mic lên. Giọng nói hơi khàn nhưng lưu loát và truyền cảm:

"Tại sao chúng ta phải học? Liệu học có phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công? Và thành công có phải là đích đến cuối cùng của cuộc đời?

Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều có một câu trả lời cho riêng mình. Có người học vì muốn có một công việc tốt, một cuộc sống đủ đầy. Có người học vì muốn khám phá thế giới, thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Cũng có người học vì muốn cống hiến, muốn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì học vẫn luôn là một hành trình dài. Hành trình ấy có thể đầy chông gai, thử thách, nhưng cũng đầy ắp niềm vui và sự trưởng thành.

Học không chỉ là tiếp thu kiến thức trong sách vở. Học còn là học cách yêu thương, học cách lắng nghe, học cách vượt qua thất bại và học cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã..."

Toàn trường cùng dõi theo bài phát biểu của Khang, bao gồm cả lớp 12A1. Sân trường lúc này lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi.

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi nỗ lực của ngày hôm nay sẽ là một bước đệm vững chắc cho tương lai.

Đừng chỉ học vì bài kiểm tra ngày mai, hãy học vì cả cuộc đời mình. Đừng nỗ lực ảo, vì kết quả không diễn cùng bạn."

Bài phát biểu kết thúc.

Một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên, rồi dần dần lan ra khắp trường, hòa thành một trành pháo tay vang dội. Lửa nhiệt huyết của học sinh bên dưới đang bùng lên, ai ai cũng bị thuyết phục bởi bài phát biểu của Khang.

Thầy hiệu trưởng đứng dậy, tiến lên bục phát biểu. Thầy cất giọng chậm rãi: "Bài phát biểu vừa rồi của lớp 12A1 nói rất đúng. Chúng ta đến trường không chỉ để học kiến thức, mà còn để rèn luyện nhân cách, để biết sống trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội. Mỗi ngày đến lớp là một cơ hội để các em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Năm học mới này, thầy mong tất cả chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực, để biến ước mơ thành hiện thực. Các em có đồng ý không?"

Cả trường đáp lại: "Có ạ."

Tiếng hô to, giòn giã, hòa cùng tiếng vỗ tay rộn ràng, khiến không khí buổi lễ bùng lên như một làn sóng lớn. Trên cao, nắng vàng rực rỡ soi sáng những gương mặt tuổi học trò, ai nấy đều ánh lên niềm tin và háo hức cho năm học mới.

***

Sáng thứ Hai, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức còn chưa kịp vang lên, Vy đã tỉnh giấc. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, nhưng nhìn vào thời khóa biểu dán trên tường, Vy lại chỉ muốn quay lại giường. "Toán, Toán, Lý, Hóa. Tinh hoa hội tụ đây rồi, toàn là những 'môn học vĩ đại' cả" cô lẩm bẩm, giọng đầy vẻ than thở.

Trang, như thường lệ, đã đứng đợi Vy ở cổng. Nhìn thấy cô bạn bước ra, Trang khoanh tay: "Mày có nhanh lên không, lại mở bát đầu năm vào sổ cờ đỏ bây giờ."

"Đây, đây ra rồi đây." Vy khóa cửa.

Thế là hai đứa song hành trên con đường quen thuộc đến trường. Nắng mai vàng rực, gió đầu thu lướt qua tà áo, bước chân học trò hối hả nhưng cũng đầy háo hức. Vào tới cổng trường, Vy đứng đợi để Trang gửi xe, rồi cả hai cùng lên lớp.

Vừa đặt cặp xuống bàn tiếng trống vào lớp đã vang lên, tiết đầu tiên là sinh hoạt lớp. Cô Nguyệt bước vào, tay ngõ lên bàn theo một nhịp điệu không tên, giọng hơi nghiêm: "Như lần trước đã nói thì bây giờ chúng ta sẽ bầu ban các sự lớp. Đầu tiên là lớp trưởng có ai đề cử không?"

Chưa kịp có ai suy nghĩ Dũng đã bật dậy, nói to: "Cô ơi, năm nay bạn Khang làm tiếp đi cô."

Khang quay sang lườm Dũng đến mức cậu bạn rụt cổ lại. Nhưng chưa kịp hết Huy đã vội hùa theo: "Đúng rồi cô, để Khang làm tiếp đi cô."

Cô nguyệt quyết định cho cả lớp bỏ phiếu vì lớp trưởng là người rất quan trọng, nhưng không ngoài dự đoán, gần như tuyệt đối. Dòng đơi đưa đẩy Khang lại tiếp tục làm lớp trưởng.

Cô quay người, nắn nót viết lên bảng "Lớp trưởng: Minh Khang."

Rồi cô quay lại: "Vậy có ai làm lớp phó không?"

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Lần này âm thanh không phát ra từ Dũng, Huy mà phát ra từ ngay bên cạnh Vy: "Cô ơi em đề cử bạn An Vy ạ, bạn thi được top ba trường mình đấy cô."

Vy trợn tròn mắt, quay phắt sang nhìn Trang. Nhỏ bạn đang cười toe toét, tươi rói như vừa hái được hoa.

Mắt cô Nguyệt lập tức sáng đèn: "Bạn Vy là bạn nào nhỉ?"

Vy chần chừ, giơ tay lí nhí: "Dạ... em ạ."

"Em làm lớp phó được không?"

"Dạ, em..."

"Được đúng không? Vậy chốt lớp phó là bạn Vy nhé cả lớp."

Chữ "không" ở cổ họng còn chưa kịp ra đã bị nghẹn lại. Vy miệng cứ há ra rồi ngậm lại mà chẳng thốt được chữ nào. Hóa ra "cạn lời" là như vậy sao. Vy quay sang lườm Trang. Con nhỏ vẫn cười tươi. 

"Cùng là con người sao lại hãm hại nhau như thế? Tàn ác." Vy gào thet trong đầu.

Trang ngây thơ hỏi: "Sao thế?"

"..." Vy quay mặt đi.

"Sao thế giận rồi à?"

"..."

"Thôi mà đừng giận nữa."

"..."

"Tý về tao mua trà sữa cho."

"..."

"Hai cốc."

"Nể lắm mới tha cho đấy." Vy lại vui vẻ, tươi cười.

Sau khi bầu xong các chức vụ lớp phó văn thể mỹ, lớp phó lao động,... Cô Nguyệt trên bục giảng vẫn đang nói về nội quy của trường thì từ cửa, một học sinh bước vào. Cậu cầm một xấp giấy, nói gì đó với cô Nguyệt rồi để lại xấp giấy trên bàn, tạm biệt cô rồi rời khỏi lớp.

Cô Nguyệt gõ thước lên bàn: "Hiện tại, các câu lạc bộ của trường đang tuyển thành viên. Các em nhận giấy đăng ký rồi tham gia nhé. Bạn nào không muốn tham gia thì thôi, không cần tham gia cũng được. Còn bạn nào tham gia thì phải cố gắng cân bằng giữa việc ở câu lạc bộ và việc học ở lớp. Chúng ta bây giờ là học sinh lớp 12, cuối cấp rồi còn phải thi đại học, nên không được lơ là việc học. Nhớ chưa?"

"Vâng ạ" cả lớp hào hứng đáp.

"Lớp trưởng lên phát giấy đăng ký cho các bạn"

Khang bước đến bàn giáo viên, nhận lấy xấp giấy rồi đi phát cho từng bàn. Đến bàn ba dãy giữa bước chân của cậu hơi chậm lại. Nhưng rồi cũng nhanh chóng phát xong.

Trang đã điền gần xong giấy đăng ký, ghé mắt qua giấy của vy thì thấy vẫn trống trơn: "Mày không biết đăng kí câu lạc bộ nào à?"

"Ừ, tao đang phân vân không biết chọn câu lạc bộ nào."

"Thế thì chọn câu lạc bộ bóng rổ như tao này."

Vy nghe thấy lời gợi ý của Trang liền ngẩn người, mắt chớp chớp: "Hả?" Vy buột miệng hỏi lại, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa ngờ vực.

"Tao bảo là chọn câu lạc bộ bóng rổ như tao này."

Vy nhíu mày: "Mày vào đấy làm gì?"

"Vào đấy thì tập luyện cho khỏe người thôi."

"Không hề" Vy nheo mắt.

Trang gãi cổ: "Thì vào đấy trợ cấp thức ăn, mang nước với cổ vũ thôi. Với cả hay được liên hoan nữa nha, vui phải biết! Chưa kể… trong đội còn có mấy bé hồng hài nhi siêu đáng yêu nữa chứ!" Nói đến đây Trang bỗng đỏ mặt.

Vy nở nụ cười như đã biết hết tất cả: "Mày vào đấy đâu nào tập luyện, vào đấy chỉ để ngắm trai thôi."

Trang tủm tỉm cười không đáp, rồi quay lại hí hoáy viết giấy đăng ký, môi vẫn nở nụ cười gian gian.

Không hiểu sao, cuối cùng Vy vẫn tick vào ô "CLB Bóng rổ" y như Trang. "Thôi thì thử một lần vậy" cô nghĩ thầm.

Ra chơi, Khang ôm xấp giấy đăng ký lên phòng giáo vụ để nộp. Trên hành lang, cậu vô tình nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía trước.

Đó là lớp trưởng lớp 12A2 Tuấn Anh đang đi cùng một bạn học.

"Ê, mày thấy học sinh mới lớp 12A1 thế nào?" thằng bạn lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật.

Tuấn Anh chau mày, khẽ gắt: "Mày quan tâm lớp người ta làm gì?"

"Hỏi thôi mà, làm gì căng dữ vậy?" thằng bạn cười xòa.

Tuấn Anh không đáp, chỉ quay mặt đi, nhưng cái cách cậu ta khựng lại nửa nhịp, rồi bước nhanh hơn về phía phòng giáo vụ, đã nói thay tất cả.

Khang đi ngang qua, cũng nghe loáng thoáng vài câu, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm. Nộp giấy xong, Khang quay người thẳng về lớp, trong đầu trống rỗng, như chưa từng nghe thấy gì.

Còn Tuấn Anh, sau khi nộp giấy, đứng dựa nhẹ vào tường, mắt hướng về sân trường phía xa nơi Vy đang trò chuyện cùng Trang. Trong thoáng chốc, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười mà không ai để ý.

Sau tiết sinh hoạt, điều gì đến cũng đến: tiết Toán. Vy không phải ghét môn này, nhưng cũng chẳng mê. Nói đúng hơn là kiểu "tình cảm trung lập" năm mươi năm mươi. Ở trường cũ, cô học cũng ổn nên không lo lắng lắm.

Tiếng trống vừa dứt, một người đàn ông bước vào. Không khí trong lớp bỗng chốc căng cứng. Vy nhướng mày, chưa hiểu sao cả lớp lại đồng loạt nín thở.

"Xin chào cả lớp. Thầy là thầy Hoàng, từ nay sẽ phụ trách môn Toán của các em."

À, thì ra là vị thầy Hoàng mà Trang với Ngọc từng rỉ tai nhắc đến. Vy nghiêng đầu thì thầm với Trang: "Thầy Hoàng này tính tình sao vậy? Sao thấy lớp im re vậy?"

Trang vỗ vai Vy, gương mặt pha lẫn thương cảm và buồn cười: "Mày sẽ hiểu thôi, bạn hiền…"

Vy vẫn chỉ biết hỏi chấm đầy đầu.

Thầy Hoàng cất giọng: "Các em lấy giấy ra, làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực nhé."

Vy ngớ ra: "Ủa, đầu năm kiểm tra liền hả?"

Trang lắc đầu, cười như đã quen cảnh này: "Cố lên, nốt năm nay thôi."

Vài tiếng than vãn rì rầm phía dưới: "Mới khai giảng xong kiểm tra gì trời…"

"Lấy giấy ra, kiểm tra nhanh lên!" giọng thầy lập tức đanh lại sự dịu dàng vừa rồi như chỉ là ảo ảnh lướt qua, sắc lạnh đến mức mấy tiếng than thở lập tức câm nín. Cả lớp im thin thít, nhanh như cắt rút giấy ra.

Bài kiểm tra mười lăm phút diễn ra chóng vánh. Sau đó, thầy Hoàng ngồi ngay tại bàn, cầm bút đỏ chấm luôn. Vy âm thầm cảm thán "Thầy Hoàng quả là năng xuất."

Vy vừa làm bài tập trên bảng vừa len lén ngó thầy, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ: "Thần tốc thế này chắc thầy còn chấm thi quốc gia cũng kịp trong giờ giải lao."

Cuối cùng, thầy phát lại bài. Tim Vy đập mạnh khi cầm tờ giấy. Con số 8 đỏ chót hiện ra. Cô cắn môi, trong lòng hơi thất vọng. Đề đâu có khó, mà sao cảm giác mình hụt hơi thế này?

Trang nhìn thấy, lập tức vỗ vai an ủi: "Này, tám là ngon rồi! Mày vừa mới chuyển đến, chưa quen nhịp ở đây thôi. Lần sau gỡ lại. Tao cũng tám mà."

"Ừ…" Vy ậm ừ, giọng không giấu nổi chút hụt hẫng.

Rồi như để vực tinh thần chính mình, cô quay sang rủ Trang: "Chiều nay ra thư viện học với tao không? Đi mua thêm sách Toán nâng cao nữa."

Trang ngẩn ra nhìn bạn mình: "Bạn ơi, mới khai giảng có mấy bữa thôi, mày sống vội dữ vậy?" nhỏ lắc đầu: "Chiều nay tao bận đi nhập hàng với mẹ rồi."

"Thế thôi, tao đi một mình cũng được. Hôm nào đi chung sau." Vy gật gù, mắt ánh lên chút quyết tâm.

Trang thấy không muốn để câu chuyện xoay quanh việc học mãi, bèn lái sang chuyện khác: "À mà, chiều mai bắt đầu sinh hoạt câu lạc bộ đó."

Vy ngạc nhiên: "Ủa, sao mày biết?"

"Thằng Dũng nói."

"Ủa sao Dũng biết?"

Trang nhếch môi: "Nó là chủ nhiệm câu lạc bộ đó chứ ai!"

"Cái gì?" Vy trợn mắt, bất ngờ đến mức suýt đánh rơi bút.

"Thật. À mà mai tao rủ, mày cấm ngủ quên nhớ chưa."

Vy đưa tay xua xua: "Rồi, rồi, biết rồi, nói quài à."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout