Chương 5: Chiều cuối hạ
Đêm buông, An Vy ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt thanh tú, phủ lên mái tóc buông xõa một vầng sáng dịu dàng. Khung cửa sổ như một bức tranh lớn, nơi những dòng xe cộ hối hả của thành phố hòa vào nhau thành dải sáng lung linh, huyền ảo. Trong không gian tĩnh lặng, cô gái thả hồn theo những giai điệu lofi nhẹ nhàng, bình yên đến lạ. Bỗng, chiếc điện thoại rung lên liên hồi, phá tan sự yên tĩnh, báo hiệu một đêm không ngủ.
Hoài Trang: Alo.
Hoài Trang: Alo.
Hoài Trang: Alo.
Hoài Trang: Alo.
Hoài Trang: Alo.
Kèm theo một đống icon hốt hoảng.
Hoài Trang: Bạn Vy của tôi ơi.
Hoài Trang: Bạn nổi tiếng rồi đó.
Vy nhíu mày, vội nhắn đáp lại.
An Vy: Nổi cái gì nữa vậy?????
Hoài Trang: Mày vào confession truờng đi bài đăng trên đấy toàn về mày không đó.
Đọc đến đây Vy trợn tròn mắt vội thoát cuộc trò chuyện với Trang, vào confession truờng trên Facebook thì đúng như lời Trang nói mấy bài đăng mới nhất trên đó toàn về cô.
Bài 1: Chị Vy 12a1 xinh gái quá à.
Bài 2: Bạn nữ vừa chuyển đến 12a1 tên gì vậy?
Bài 3: Chị Vy 12a1 cute ghê á. Ai có in4 chị không cho mình xin với.
Vy vội chạy xuống giường lao sang nhà Trang, giọng hoang mang: "Ai là người duyệt mấy bài này vậy?"
Trang nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Ai biết đâu."
Duới phần bình luận cũng bùng nổ không kém.
Hoàng Lam: Lớp 12a1 toàn trai xinh gái đẹp không vậy.
Huong Giang: Chị vy ơi ,chị nghĩ sao về mối quan hệ song nữ.
Và ti tỉ cái bình luận như vậy. Bỗng một bình luận ác ý chui tọt vào mắt Vy.
user123: Cũng chỉ là cái loại chảnh chó thôi mà có được cái gì đâu.
Dưới bình luận đó cũng có một bình luận phản pháo lại.
user456: @user123 ghen ăn tức ở à.
Vy cũng bĩu môi mắng thầm: "Ghen ăn tức ở" rồi thả tim cho bình luận của user456 đã giúp mình coi như một lời cảm ơn. Cùng lúc đó Khang đang làm bài tập trong phòng không chú ý đến thông báo trong điện thoại "Ngọc An Vy đã bày tỏ cảm xúc về bình luận của bạn."
Vy lướt bình luận thêm một lúc thì thấy cái tên quen thuộc.
Hoài Trang: Bé Vy xinh gái quá dọ.
Cô tức tối quay sang nhìn Trang dí thẳng vào mặt nó dòng bình luận: "Mày cũng chạy theo dòng sự kiện quá ha."
Trang cười hì hì: "Góp giọng cho vui thôi mà."
"Vui con khỉ á, tao về đây."
"Về vui vẻ nhe bé Vy" Trang trêu.
Vy quay lại giơ tay lên định đánh để dọa rồi lại xoay người đi về, về đến nhà Vy nằm trên giường: "Sao cuộc đời con bất ổn quá vậy ông trời ơi, không biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây."
"Tinh"- điện thoại lại báo tin. "Hoài Trang đã thêm bạn vào '12A1 tinh thần thép'."
An Vy: Nhóm gì đây?
Hoài Trang: Nhóm lớp mình ấy mà thằng Khang vừa tạo nhóm lớp tao lướt qua danh sách không thấy mày nên thêm vào luôn.
An Vy: Ò.
"12A1 tinh thần thép."
Cô Nguyệt: Các bạn ơi lớp mình được chọn phát biểu khai giảng các bạn trong lớp chọn ra người đại diện và chuẩn bị bài phát biểu nhé.
Cô Nguyệt: Có bạn nào ứng cử ai phát biểu ko nhỉ?
Chưa đầy 2 giây sau tin nhắn của Dũng, Khang và Huy đồng loạt bật lên.
Gia Huy: Em đề cử bạn Dũng, Khang ạaaa.
Anh Dũng: Em đề cử bạn Khang, Huy cô ơi.
Minh Khang: Em đề cử hai bạn Dũng, Huy ạ.
Cả lớp: "..."
Cô Nguyệt: Có ba bạn này thôi à vậy cả lớp bình chọn đi.
Sau thời gian bình chọn Khang: 30 phiếu, Dũng: 5 phiếu, Huy: 5 phiếu.
Cô Nguyệt: Vậy lớp mình quyết định chọn @Minh Khang là người đại diện phát biểu nhé.
***
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba tháng hè kết thúc. Học sinh trường THPT Văn Lâm đã đi nhận lớp đầy đủ. Khắp sân trường rộn ràng tiếng nói cười, những gương mặt vừa quen vừa lạ, hứa hẹn một năm học đầy ắp kỷ niệm.
"Đồng phục trường mình là sáng thứ 2, thứ 6 áo dài giày búp bê, mấy hôm còn lại thì mặc áo sơ mi bình thường thôi" Trang vừa đi vừa thủ thỉ với Vy.
"Ờ" cô đáp lại giọng chán chường.
"Sao vậy?" Trang tò mò hỏi.
"Đi giày búp bê đau chân lắm á" Vy bĩu môi.
"Thì đi giày bata."
"Nội quy có cho đâu."
"Thì trốn lo gì. Đi uống nước thôi mặt iu xìu làm gì."
Trong canteen trường hai giọng nói cùng lúc vang lên:
"Cô ơi cho con một chai trà vải."
"Cô ơi cho con một chai trà vải."
Cô canteen cũng ngơ ngác Vy quay ra nhìn Trang, Trang cũng nhìn Vy, hai người bật cười:
"Mày cũng thích uống nước này à?"
"Mày cũng thích uống nước này à?"
Trang bật cười lớn hơn: "Đúng là chị em ta có khác."
Vy cũng hùa theo: "Chuẩn không cần chỉnh."
Vy vặn nắp chai nước uống một ngụm vị ngọt ngọt quen thuộc tràn vào khoang miệng làm cô quên đi sự chán nản vừa rồi.
"Chiều đi chơi đi" Vy rủ.
"Không biết tao có đi được không tại chiều tao lên trường chuẩn bị bài phát biểu với chúng nó. Kệ chiều nay mày cứ lên trường đón tao đi."
"Chốt ba giờ nhá."
"Oke."
***
Chiếc nắng chiều xiên qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng học. Bụi phấn li ti lơ lửng trong không khí, nhảy múa theo từng tia sáng. Không gian yên ắng của buổi tan trường đã nhường chỗ cho sự hối hả của một nhóm nhỏ lớp 12A1. Nhỏ Trang học giỏi Văn nên đc cả lớp tin tưởng viết bài phát biểu, Vy đến trường rủ Trang đi chơi thì thấy nhỏ bạn đang bị tư bản bóc lột toan quay đi thì bị nó lôi vào lớp trong lớp có Khang, Huy, Dũng, Hà, Mai và Trang.
"Bạn Vy đến rồi à, định đi đâu vào đây làm chung với tớ lè." Trang nói mặt hí hửng.
"Hoi, tao lười lắm. Chào mọi người nha."
"Ồ Vy cũng đến đây à?" Hà tò mò hỏi.
"Tớ vừa đến định rủ Trang đi chơi thấy các cậu đang bận nên định về."
"Về làm gì trời, ở đây với tụi tớ sáng chưa kịp làm quen gì hết à" Mai chen vào, chạy đến kéo Vy ngồi cạnh. Thế là Vy ngồi tám nhảm với Hà và Mai. Nhỏ Trang bên cạnh thấy Vy không quan tâm mình, giọng não nề nói: "Haizzz, bạn Vy quên mình rồi, bạn í có bạn mới nên quên mình rồi, haizzz."
Vy nghe vậy thì vội chạy đến với Trang, làm chung với nhỏ: "Đâu có đâu mình có quên bạn đâu."
Huy bước đến chỗ Trang: "Mày viết xong bài phát biểu chưa?"
"Chưa nữa, mới được một phần hai bài thôi." Trang thở dài
Dũng từ đâu lại chui ra: "Gọi anh đi, tao viết cho."
Huy nghe vậy thì nói thầm vào tai Dũng: "Vừa cãi nhau chưa chừa à?"
Dũng cũng nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Trang cười hì hì, lùi về sau: "Tao im."
Trong lúc mọi người nói chuyện Khang đi ra ngoài. Lúc đi vào trên tay đã cầm hai túi nước trà vải có, đào có, chanh cũng có: "Mọi người uống nước đi rồi làm việc tiếp."
Dũng, Huy lao đến chỗ Khang. Dũng đến trước ôm chầm lấy cổ Khang: "Anh cảm ơn bé nhó."
Khang nhăn nhó đẩy dũng ra: "Tao không mua cho mày."
Huy bên cạnh uống nước nghe vậy suýt sặc.
Dũng bĩu môi: "Bé ghét anh à, hay dỗi ròi."
Khang nghe Dũng nói thì nổi da gà nhét vội cốc nước vào tay cậu: "Đây, đây đây uống đi."
Trang, Mai, Hà cũng đến lấy nước Vy thì vẫn ngồi tại chỗ. Bỗng, Khang cầm cốc nước đến trước mặt Vy: "Nước của cậu này."
Vy hơi bất ngờ: "Mình cũng có phần hả?"
"Cậu cũng làm mà."
Nghe vậy Vy cũng vui vẻ đón lấy cốc nước từ tay Khang: "Mình cám ơn."
"Không có gì."
Mọi người sau khi ăn uống lại tiếp tục làm việc. Hà và Mai ngồi cạnh nhau, chăm chú gõ máy tính, những ngón tay lướt trên bàn phím liên tục tạo ra âm thanh lách tách. Trang thì thầm trao đổi với Vy từng câu chữ trong bài phát biểu, thỉnh thoảng lại nhíu mày suy nghĩ, rồi nở nụ cười hài lòng. Khang, Huy và Dũng cũng không ngừng góp ý, dù đôi lúc họ lại trêu chọc nhau, phá vỡ bầu không khí làm việc nghiêm túc bằng những tiếng cười giòn tan.
Bên ngoài cửa lớp, gió hiu hiu thổi, mang theo tiếng lá xào xạc. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhưng trong căn phòng này, ngọn đèn bàn vẫn sáng, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mỗi người một việc, cùng nhau chuẩn bị cho khoảnh khắc quan trọng đầu tiên của năm học, dệt nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp và đáng nhớ.
Một buổi chiều đầu năm cứ như vậy kết thúc.
Ở lán xe.
Huy vươn vai: "Ngồi lâu tay chân ngứa ngáy quá. Bóng rổ không?"
"Đi" Dũng hào hứng đáp.
Khang gật đầu: "Đi."
Trang vừa dắt xe vừa trò chuyện với Vy: "Về thôi. Mày còn muốn đi đâu nữa, hay ra nhà tao viết nối bài đi."
Vy đang định bảo đi chơi nghe thấy câu này đổi luôn ý nghĩ trong đầu, tay chỉ thẳng về trước, giọng hào hứng: "Về thôi."
Bình luận
Chưa có bình luận