book

Ước mơ của em

Đã hoàn thành    49    0   

Thụy là một giáo viên, mong muốn gieo mầm tri thức đến khắp đất nước, dẫu vậy những mâu thuẫn trong Thụy cản bước chính bản thân anh, Thụy dần trở nên lạc lối và hoài nghi về con đường anh đang đi. Thụy trở thành giáo viên cắm bản vì sự thuyết phục của mẹ là vậy, nhưng một phần vì trong trái tim anh cũng muốn xác nhận lại lý tưởng của mình. Thụy đến miền núi và ở lại nhà của bác An, anh bắt đầu việc giảng dạy dưới thời tiết khắc nghiệt cùng với muôn vàng khó khăn ở nơi đây và khi Thụy gặp được Giao, một đứa bé bị điếc vì cơn bạo bệnh lúc nhỏ, Thụy và bạn của anh dạy em thủ ngữ, dạy em cách đọc, cách viết, Giao cùng với những đứa trẻ khác trong trường khiến Thụy nhận ra thứ hoài bão trong anh to lớn đến nhường nào. Nhiều năm sau đó, anh tiếp tục công việc dạy học, tiếp tục thắp sáng thêm ước mơ cho các em.