Số chương
0
Lượt xem
503
Theo dõi
5
Quà tặng
0
Đánh giá
Hành trình giúp một hồn ma đến cổng về Địa phủ.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Cảnh báo: – Bạn nhận thức rằng truyện này hoàn toàn hư cấu. – Bạn nhận thức rằng truyện này xuất phát từ trí tưởng tượng. – Bạn nhận thức rằng tác giả hầu như không có kiến thức về ma quỷ, truyện được viết để thỏa mãn nhu cầu giải phóng ý tưởng của nó.
Bản quyền tác giả:
Meeanleen
Ngày ra mắt: 6/16/2023
Ngày ra mắt: 6/16/2023
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
5.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 2
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Ong vận chuyển comment
Bình luận của bạn Vân Khê (21/07/2022):
Một người một ma nhưng đều chẳng có nơi để về. Sự cô đơn, lạc lõng của một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Vết thương lòng của đứa trẻ đó sẽ chẳng bao giờ liền dù cho sau những biến cố, cha mẹ nó có cố gắng biết bao nhiêu để bù đắp cho nó những thiệt thòi.
Đứa trẻ ấy chờ đợi điều gì chứ, một ngày kia lại được có hạnh phúc gia đình hay chờ đến lúc xuống âm tào địa phủ được tiếp tục nối sợi tơ duyên nợ?
Truyện của bạn không hiểu sao lại gợi mình nhớ đến truyện ma đô thị của Nhật Bản, nhưng các tình tiết về đèn lồng, con chó, duyên nợ… thì lại rất riêng.
Chúc mừng bạn có một tác phẩm ha