Giả tưởng
Phiêu lưu

LGBTQ+
Hài hước
Phép thuật
Phương Tây
Tình cảm
Hành động


Dù không thật sự chắc chắn nhưng Cely luôn có cảm giác mình đã được chuyển sinh. Nó chẳng nhớ mấy về kiếp sống trước, chỉ cảm thấy mình không giống một con vịt bình thường cho lắm. Nhất là về mặt suy nghĩ.

Cely được sinh ra ở chuồng vịt của một gia đình nọ. Người đầu tiên nó nhìn thấy khi chào đời là cậu nhóc tên Luka và được cậu chăm sóc rất chu đáo, nó được chăm tới mức nếu một ngày nó không ngủ thì cũng chỉ có ăn và... Nói chung cuộc sống rất nhàn hạ.

Cely cứ sống vui vẻ với thân phận một con vịt cho tới khi nó phát hiện một vòng tròn ma thuật tại chỗ thờ cúng ở trong làng. Và hơn hết, nó biết được nơi mình sống lại chỉ toàn những linh hồn không xác...




Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận nào.