book

Rượu Bia, Gái Điếm & Thuốc Súng (Definitive edition)

71    4   

•Thể loại: Tội phạm/Xã hội đen/Mafia, Tâm lý, Chính kịch.

***

“Khi những kẻ xâm lược từ bên ngoài bắt đầu đe dọa, đế chế La Mã không còn quân đội mạnh mẽ và được tổ chức tốt như trước. Sự phân hóa trong quân đội, cùng với việc thu hút những lính đánh thuê không trung thành, đã làm giảm sức chiến đấu của họ, khiến đế chế không thể chống chọi hiệu quả với những mối đe dọa từ ngoài.”

- Trích "Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã" của Edward Gibbon -

"Thời gian có khả năng bào mòn lòng biết ơn còn nhanh hơn cả sắc đẹp."

- Trích "Bố Già (The Godfather)" của Mario Puzo -

***

  Ai cũng có thời của mình. Câu này theo tiếng Sicily là "Ognunu havi u so' tempu".

  Đó là triết lý sống của các tổ chức tội phạm gốc Sicily ở Mỹ, tiền thân là Cosa Nostra nay giản đơn là mafia. Họ đã vùng lên một cách mạnh mẽ từ đầu những năm 20 và qua hai cuộc Thế Chiến của thế kỷ 20; một số tổ chức lớn tới mức còn tự cho mình là "La Mã Phục Sinh". Song chính sự vùng lên ấy đã khiến họ trở thành một cái gai trong mắt chính quyền sở tại, tức Mỹ quốc. Các tổ chức mafia đã từng là một thế lực ngang hàng với chính phủ trong bóng tối, nhưng vì ngạo mạn mà họ đã tự trượt dài vào trong ánh sáng, sa lầy khỏi sân nhà của mình. 

  Một tổ chức tội phạm ở Alaska mang tên "Hiến Pháp Hội" cũng khó mà tránh khỏi vũng lầy như những người đồng hương của mình. Tình thế tiến thoái lưỡng nan chỉ cho họ hai lựa chọn: hoặc hòa nhập hoặc suy thoái và cuối cùng là suy tàn như chính La Mã năm xưa mà họ vốn luôn tự hào.

 Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 17 tuổi.
Matthew 4:8-9 7 phút đọc
Khải Huyền 6:4 7 phút đọc
Mark 14:10-11 11 phút đọc
Sáng Thế ký 19:26 9 phút đọc

0 bình luận

Đóng