Oan Gia Bạn Cùng Bàn

Vu Thu Trang   
102   
4   
1   
0   

Làm bạn cùng bàn 4 năm, học chung với nhau 9 năm, đã thế còn là oan gia ngõ hẹp nên mọi người còn hay gọi họ là đối thủ không đội trời chung.

Cái tên khó ở này chỉ cần ngồi bên cạnh cậu ta mấy tháng nữa thôi, kết thúc năm lớp 9 đáng ghét này thì coi như mọi chuyện cũng kết thúc.

“Mít, lại đang tơ tưởng đến anh nào thế hả.” Giọng nói quen thuộc truyền đến ngay bên tai khiến trái tim cô quên mất cách đập trong hai giây.

Cậu ấy vậy mà lại đeo bám cô đến tận cấp 3 luôn sao, chẳng phải cậu ta nói sẽ thi trường Trung học Phổ Thông Bình Minh à? Trường Nguyễn Huệ và Bình Minh cách nhau cả mấy chục ki - lô - mét mà trong lớp học Nguyễn Hạ An Nhiên gặp lại cái tên khó ở Phạm Hoàng Đức Anh.

Ngày tàn của cô lại lần nữa tiếp diễn.

Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Hiện đại HE Tình đơn phương Lãng mạn Tình cảm
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận