Tiểu thuyết

NHƯ NGÀY HÔM QUA

Sương Ban Mai · 3 chương · 4 lượt xem · 2 theo dõi · 0 quà tặng

Top: Đoàn Quang Kỳ (11A2)

Bot: Dương Hoàng Kha (11A1)

Bối cảnh: Việt Nam, giả tưởng, các yếu tố trong truyện chỉ để phục vụ cốt truyện, vui lòng không liên tưởng sang đời thật. Bối cảnh tình yêu đồng tính được mọi người công nhận. 

Lời dẫn

Người ta thường nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là vô lý, hay tình yêu sét đánh là thứ tình cảm không bền vững, đó có lẽ chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời, hoặc nói phũ phàng hơn một chút thì cũng chỉ là thấy sắc nổi lòng tham mà thôi. 

Và với một người luôn giữ sự lý trí, trầm ổn như Hoàng Kha, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào trường hợp đó. 

Cho đến khi cậu ngồi bên dưới sân trường, khoảnh khắc Đoàn Quang Kỳ vác chiếc trống cajon lên sân khấu vào ngày khai giảng năm học Lớp 10, lúc cậu ấy ngồi xuống và ngước mặt lên, nhìn xuống dưới sân trường với nụ cười hơi nhếch môi đầy tự tin và cuốn hút, trực giác mách bảo có lẽ cậu xong rồi. 

Hoàng Kha cứ nghĩ cậu ấy chỉ chơi cajon, đệm trống cho bạn nam còn lại hát thì Quang Kỳ như quyết tâm muốn cướp đi sự bình yên bên trong trái tim của chàng thiếu niên mới lớn. Cậu ấy ngừng gõ và cất giọng hát. 

Trong tiếng đàn ghi ta, giọng ca rót mật vào tai ấy như vuốt ve trái tim đương độ xuân xanh, như muốn dùng những âm thanh trầm bổng khắc bóng hình Quang Kỳ vào lòng Hoàng Kha.

Lưu ý

Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 18 tuổi

Bản quyền tác giả: Sương Ban Mai

Ngày ra mắt: 10/15/2026