TẬP THƠ KHÔNG TÊN

Samhaihuoctimdayvetxuoc   
18   
3   
0   
0   

Đây là những khổ thơ mà tác giả viết khi cảm xúc dâng đầy nhất. Đó là thứ cảm xúc nồng ấm, lâng lâng, bứt rứt và khó chịu. Nó đích thị là thứ cảm xúc của tuổi mới lớn, của cái tuổi mơ hồ giao thoa giữa sự trưởng thành và những nghĩ suy đơn sơ, thuần khiết và trẻ con. Phải ví thứ cảm xúc có tên "tình cảm" này tự hồ như chiếc thảm bay của Aladdin, nó đưa con người ta trải qua tất cả các hỉ nộ ái ố của cả một đời người. Từ thuở chẳng hiểu nổi vì sao tim đập nhanh đến thế, vì sao bản thân run rẩy khi đứng trước một người, mà phải chăng điều này lại dễ dàng và quen thuộc vì mình đã làm nó cả ngàn lần trước đó, nhưng giờ lại khó khăn đến lạ. Đến những khi chờ đợi một ai đó, khi chỉ một cái nắm tay, một nụ cười, một ánh mắt, một cái xoa đầu, một dòng tin nhắn, hay một chai nước thôi, và ti tỉ những điều nhỏ nhặt mà ấm áp khác cũng đủ để làm lòng ta dịu lại. Tóm lại ái tình hóa ra lại có thể khiến con người ta trưởng thành, theo những cách ngây dại nhất. Thế nên nó biến một người từ chẳng biết yêu là gì, cứ mãi bô bô ra oai cứ như bản thân biết rõ tường tận về tình yêu của người lớn, lại trở thành một người tỏ ra bản thân chẳng biết thứ gì cả, cứ âm thầm trao tình cảm qua từng cử chỉ nhỏ, mỗi lần một ít, gom góp lại, phủ rợp cả bầu trời, biến xanh hóa thành hồng.

Đây chỉ là những phút ngẫu hứng của tác giả, chưa qua trường lớp hay tìm hiểu kĩ càng về thơ văn. Nếu có những sai sót, vui lòng góp ý nhỏ nhẹ, đừng mắng, tác giả sợ.

Tác giả chỉ muốn đăng lên để lưu giữ kỉ niệm về tình yêu gà bông, vụng về và thuần khiết. Tổn thương nhiều nhưng rất đáng để thử.

Bây giờ tác giả đã đi theo tiếng gọi của lý trí, cất bước theo tổ hợp môn tự nhiên, bỏ lại sau lưng quãng thời gian vui vẻ với các môn xã hội, nhưng vẫn không muốn quên đi nhưng con chữ bay bổng ngày nào, nên đành cất vào đây. Hì!

Tập thơ Đời thường Tình đơn phương Tâm lý Tình cảm
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận