book

Nắng Trong Tim

71    10   

"Anh thật sự nghĩ em xứng đáng sao?”

Leo buông cánh tay cô ra, dùng cả hai tay mình áp lên má An Hạ kéo cô đến gần, như muốn để cô nhìn thấu tâm can anh qua đôi mắt đầy chân thành ấy.

“Vậy anh có xứng đáng không?”

Leo không đáp mà hỏi ngược lại làm cho An Hạ càng thêm mờ mịt.

“Sao anh lại hỏi vậy chứ?”

“Anh hỏi với cương vị là Kang Seung Joon, người sẽ trở thành bạn trai của em chứ không phải là Leo trên sân khấu.”

Kang Seung Joon dịu dàng mân mê gò má bầu bĩnh của An Hạ, tận hưởng cảm giác điện giật tê tê trên từng đầu ngón tay mình.

“Bởi vì Kang Seung Joon có rất nhiều tật xấu, không giống như Leo hoàn hảo mà em đã mến mộ.”

An Hạ dường như chẳng còn hơi sức để mà vùng vẫy trong đống cảm xúc của chính mình nữa. Giống như rơi vào cát lún vậy, càng muốn vùng thoát thì lại càng chìm thêm sâu.

Đây là câu chuyện về mối tình vụng trộm giữa nam idol hàng đầu Kpop với một cô gái tha phương xứ người. Khi hai tâm hồn cô độc tìm thấy và sưởi ấm nhau qua mùa đông rét lạnh, nương tựa dẫn lối nhau về chốn an yên.

Nhưng liệu rằng tình yêu ấy của đủ vững chắc khi muôn vàn chông gai thử thách đang chờ đợi họ bên ngoài? Hay rồi sẽ lại gục chết héo mòn khi xuân vừa sang?