Dương Việt Quân và Nguyễn Lưu Hạ Vân là bạn học cùng lớp (cả hai học lớp 12 chuyên Anh). Việt Quân luôn ngưỡng mộ Hạ Vân – cô lớp trưởng giỏi giang, thân thiện, xinh đẹp và lúc nào cũng nở nụ cười với mọi người. Nhưng đằng sau nụ cười tươi ấy, liệu có điều gì ẩn giấu mà không ai hay biết?
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 17 tuổi
Truyện có yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi xem.
Tiểu thuyết
Lãng mạn
Hiện thực
Nam-Nữ
Hiện đại
Đời thường
Hài hước
Học đường
Lãng mạn
Tình cảm
Bình luận
Chưa có bình luận