book

Mộng trong rừng

5
Đã hoàn thành    267    2   

Lịch sử của đất nước này là lịch sử của chiến tranh. Từ thuở hồng hoang, thiên nhiên đã theo chân con người đối chọi lại những cuộc xâm lăng giết chóc từ bốn phương. Tuy nhiên, mỗi khi Xương Cuồng thức giấc đều sẽ tạo ra loạn lạc. Hắn nói rằng chính con người là ngọn nguồn gây ra tội lỗi, vì thế nhân danh vua của núi rừng trừng phạt loài người. Đất nước này có ba phần tư là đồi núi, cậu có tưởng tượng được nếu tất cả cây cối đều nổi dậy thì sẽ là khung cảnh thế nào không?

Chiến tranh chỉ càng đẩy chúng ta nhanh tới bờ vực hủy diệt.
Cũng như ánh sáng, bóng tối sẽ không bao giờ biến mất.
Nhưng rốt cuộc thì trên đời chẳng có 'nếu như'. Dù cho là yêu tinh, hay người, hay thần thánh, một khi đã phạm sai lầm thì sẽ không thể quay đầu.
Con người và thiên nhiên sống trong một mối quan hệ cộng sinh, con người lấy cây đốt lửa, khi chết đi sẽ trở thành dinh dưỡng nuôi cây. Nếu một bên bị tàn phá thì bên còn lại cũng chẳng thể tồn tại, vì vậy chiến tranh là vô nghĩa.
Cuối cùng cậu cũng nếm trải thứ mà con người vẫn gọi là tham sống sợ chết. Cậu vẫn còn nuối tiếc ánh nắng ấm áp của nhân gian, nuối tiếc dáng hình một người con gái.

10 bình luận

  1. Ong vận chuyển comment
    5/7/2023 8:18:17 AM
    Bình luận của bạn Mây và Suối (20/07/2022): Lịch sử Việt Nam là những trang sử của những chiến công thương đau hào hùng. Xuyên suốt những tháng năm bi tráng, mẹ thiên nhiên nuôi nấng hào khí của con Rồng cháu Tiên. Bạn đưa tôi đến một góc khuất khi mà những hành động ngày một sai trái của con người dày xéo lên thiên nhiên, khiến mặt đen tối của tự nhiên cũng phải dâng thành thành những cơn cuồng nộ, đối đầu với Mẫu Tam phủ Thượng ngàn. Dường như thiên nhiên đang nổi cơn mây vần gió vũ vì sự vong ơn bạc nghĩa của nhân loại. Con người phải biết điều khi được thiên nhiên ưu ái, vì thiên nhiên cũng trân trọng dưỡng chất mà nhân loại để lại khi nằm xuống để nuôi cây. Ấy là sự tương trợ giữa con người và thiên nhiên. Đời sống là một vòng tuần hoàn, có cho đi chắc chắn sẽ có nhận lại. Tạo hóa kiến tạo nên những kết cấu vi diệu, đừng tự cho mình là kẻ trên đỉnh chuỗi tồn tại để mà quên đi mất mình cũng chỉ là kẻ được ưu ái một phần mà thôi. Không mau chóng giác ngộ, biển bạc rừng vàng sẽ sớm chỉ còn là biển cạn rừng khô. Tác phẩm vô cùng ý nghĩa và lôi cuốn!
  2. Ong vận chuyển comment
    5/7/2023 8:19:01 AM
    Bình luận của bạn Lãnh Vân (28/08/2022): Truyện rất rất tuyệt vời. Mặc dù mình sẽ thích nó được triển khai rộng hơn một chút (tham lam quá) nhất là những điều về tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn mình muốn được miêu tả kỹ hơn để tăng phần kì bí hahaha. Mình thích chi tiết Xương Cuồng không có sinh mệnh và chỉ đại diện cho mặt tối tăm của cuộc sống. Cuộc sống luôn có 2 mặt và con người cần giữ niềm tin cũng như lý trí để vượt lên cái bản năng xấu, hay sự tham lam đòi hỏi ở thiên nhiên… điều này cũng có thể triển khai hơn nữa. Tóm lại là mình chưa thỏa mãn đâu huhu tác giả ơi…
  3. Ong vận chuyển comment
    5/7/2023 8:19:21 AM
    Bình luận của bạn Flow-dòng chảy (24/10/2022): Hiu hiu, sao bây giờ tui mới tìm được bộ này vậy trời. Lời văn của tác giả khá cổ, vừa hay hợp với bối cảnh. Các chi tiết về tín ngưỡng Mẫu Thượng Ngàn tuy hơi ít nhưng đủ để làm rõ câu truyện, và cũng đủ để một người không biết gì về nó như tui hiểu khái quát luôn. Đáng nói nhất là phần ý nghĩa, nó quá là sâu sắc luôn ạ. Phần bạn thể hiện rõ nhất có lẽ là mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Cụ thể là rừng cần chất khoáng khi con người vùi mình xuống, con người cần sản phẩm từ rừng. Từ đó đặt ra bài học đáng suy ngẫm cho tui, rằng loài người liệu đã bao giờ nghĩ đến vấn đề rằng nếu không có thiên nhiên thì bản thân giống loài chúng ta cũng không tồn tại được hay chưa? Tuy truyện không nhắc một câu nào đến việc phải bảo vệ thiên nhiên nhưng lại làm nổi được điều đó, chứng tỏ tác giả rất giỏi luôn. Còn ti tỉ thứ khác như là mỗi vấn đề luôn tồn tại hai mặt trái ngược nhau nhưng vẫn luôn song hành với nhau và vấn đề cách biệt thời đại,… nữa. Điều duy nhất tui thấy đáng tiếc là phần tình cảm của hai nhân vật. Tui có thể lý giải được tình cảm của Lâm đối với Nguyên, nhưng mà về phần Nguyên thì hơi rối. Tui nghĩ là bạn chưa làm nổi được tình cảm mông lung năm 14 tuổi của Nguyên, bởi trong truyện bạn cũng chỉ mới đề cập đến nó một chút: “Cô của năm mười bốn tuổi…”. Tui nghĩ rằng có lẽ do tình cảm không phải thứ mà bạn nhắm đến. Tóm lại thì đây là một câu truyện lôi cuốn từ trong ra ngoài luôn. Mong tui sẽ gặp lại bạn ở những truyện sau nữa nè <3
  4. Ong vận chuyển comment
    5/7/2023 8:19:51 AM
    Bình luận của bạn Huỳnh Thi (12/12/2022): Ấn tượng từ những dòng đầu tiên với cách hai nhân vật giới thiệu tên với nhau, những tưởng đây thuần tuý chỉ là một câu chuyện học đường lãng mạn, nhưng càng đọc lại càng va phải nhiều cú twist không ngờ tới. Tác giả viết chỉn chu đến từng chi tiết, cách hành văn bánh cuốn vô cùng, mình đã đọc một mạch cho bằng hết.
  5. Vĩnh An
    5/31/2023 3:20:38 PM
    bìa này mà xuất bản sách thì tuyệt cú mèo ạ
  6. Lilith
    6/8/2023 8:43:23 AM
    Truyện hay
  7. Wol Chan
    6/22/2023 1:43:54 AM

    Tôi cảm thấy tác giả không đạt được sự nhất quán trọn vẹn trong câu chuyện của mình, nhiều đoạn cảm xúc bị chuyển đổi đột ngột, làm người đọc hụt hẫng. Song, đây vẫn là một câu chuyện tốt khi cố gắng khai thác và vận dụng các yếu tố, hình ảnh đậm chất dân gian Việt Nam. Hành văn chắc tay, mượt mà. Nếu biết cách phát triển và trau dồi, tôi tin rằng tác giả có tiềm năng tiến xa trong lĩnh vực văn chương.

  8. Wol Chan
    6/22/2023 1:44:07 AM

    Tôi cảm thấy tác giả không đạt được sự nhất quán trọn vẹn trong câu chuyện của mình, nhiều đoạn cảm xúc bị chuyển đổi đột ngột, làm người đọc hụt hẫng. Song, đây vẫn là một câu chuyện tốt khi cố gắng khai thác và vận dụng các yếu tố, hình ảnh đậm chất dân gian Việt Nam. Hành văn chắc tay, mượt mà. Nếu biết cách phát triển và trau dồi, tôi tin rằng tác giả có tiềm năng tiến xa trong lĩnh vực văn chương.

  9. Diệp Hi
    1/19/2024 7:07:39 PM

    Mình muốn góp ý một xíu là với nghĩa "âm thanh của rừng" thì nhân vật nên tên là "Lâm Thanh", cấu trúc ngữ Hán Việt là định ngữ-danh từ chứ không phải danh từ đứng trước như tiếng Việt.

    1. Lâu rồi mình mới vào web để kiểm tra, giờ mới thấy góp ý của bồ, xin lỗi bồ nhiều ạ. Lúc viết mình vẫn chưa hiểu về cấu trúc từ Hán Việt nên có sai sót trong việc đặt tên, mình sẽ chỉnh lại sớm nhất có thể ạ. Cảm ơn bồ đã đọc và góp ý cho mình <3
  10. The Geminist
    5/30/2024 2:07:33 AM
    Dù chẳng có tí chuyên môn gì, mình vẫn xin phép đào lại tác phẩm để bình phẩm đôi lời. Đã khá lâu rồi mình mới vô tình đọc được một câu chuyện với ý tưởng độc đáo như thế này. Một câu chuyện đậm chất tâm linh mang màu sắc xưa cũ được đặt trong bối cảnh hiện đại và được thể hiện qua một giọng văn cũng hiện đại không kém. Tác giả có đủ tâm huyết để tìm hiểu cặn kẽ về những phong tục, tập quán dân gian gần như đã bị bỏ quên rồi lồng vào cái khung là mạch truyện, nhưng cũng đủ khôn ngoan để dừng lại ngay trước khi một đoạn văn trở thành một bài thuyết minh dài dòng và nhàm chán. Về phần ý nghĩa, tác phẩm phần nào đó đã nói lên được mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, hay đúng ra là lời cảnh tỉnh nhằm đưa mối quan hệ đó về đúng sự hài hòa mà nó nên có và vốn có. Đọc tác phẩm này làm mình có cảm tưởng như đang đọc thơ. Nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ cảm và có chút gì đó lãng mạn. Nhưng đây lại chính là vấn đề lớn nhất còn tồn đọng lại đối với mình sau khi đọc xong. Tác giả đã ôm đồm quá nhiều đối với khuôn khổ một câu chuyện ngắn, giống như cố rút gọn một bản trường ca thành một bài thơ bát cú (dù mình không phủ nhận là tác giả đã làm điều này khá tốt). Với thể loại này thì theo mình, tác giả nên dành thêm thời gian để xây dựng chỉn chu hơn những yếu tố tâm linh, đi sâu vào các bước phát triển tâm lý nhân vật, chuẩn bị những nền móng cho phần cao trào cuối truyện. Như vậy, người đọc sẽ dễ đồng cảm hơn với các nhân vật, thay vì chỉ nhìn họ bị cuốn theo mạch truyện và tự hỏi tại sao họ lại như thế này chứ không phải như thế kia. Nói cho ngắn gọn lại thì đây là một câu chuyện hay, nhưng nó đã có thể hay hơn rất nhiều nếu được viết dưới dạng một truyện dài.
    1. Rất cảm ơn bồ đã đọc và để lại bình luận siêu tâm huyết ạ! Thú thật là hồi mới viết bộ này thì cách triển khai truyện ngắn của mình chưa được tốt lắm, hơi ham nhiều ham đủ nên thành ra lại bị vụng trong xử lý thông tin. Sau này thì mình đã tự phê bình để có thể rút kinh nghiệm khi viết những tác phẩm sau. Nhưng cũng rất vui vì giờ vẫn có bạn đọc và bình luận bộ này. Lâu này mình không check bình luận nên không biết để rep bạn sớm hơn hic TvT