2
Chương
2
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Lâu Đài Dưới Chân Mây
Tên truyện: Lâu Đài Dưới Chân Mây.
Tác giả: Ánh Chiều Tàn.
Thể loại: Học Đường Việt Nam, Tình Yêu, Tình Bạn, Chữa Lành, Yêu Thầm, Cuộc Sống Đời Thường, Gia Đình, Drama Học Đường.
───୨ৎ───
Học chung sáu năm, địa điểm gặp mặt là trường học, quán bida, quán net, trà sữa, cà phê, nhà Hoài Anh… Thế nhưng, khi tỏ tình lại là một nơi hoàn toàn xa lạ, giữa cơn mưa tầm tã lúc đêm khuya.
Thử đoán xem, với một đứa không giỏi nói lời đường mật như Tùng Lâm, khi tỏ tình với người mình đã thích thầm suốt sáu năm trời, cậu sẽ nói gì?
Tình cảm đâu phải lúc nào cũng là một con đường thẳng tắp dẫn đến đích. Đôi khi, chúng ta sẽ gặp phải những con dốc gồ ghề, những khúc cua vòng vèo hay những nhành cây chắn ngang lối. Và nhành cây trên con đường của cặp đôi nào đó có thể là một bông hoa đỏ thẫm, hoặc đơn giản chỉ là một nhúm cỏ dại xanh ngắt ven đường.
"Không cãi nhau, càng không chia tay."
Một cơn gió đông thổi nhẹ qua, mang theo chút se lạnh của những ngày cuối năm. Tùng Lâm nắm chặt tay Hoài Anh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Dường như tất cả sự dỗ dành đều được gói gọn trong nụ hôn ấy. Hoài Anh cười đến cong cả mắt.
Một khoảng thời gian khá lâu sau đó, trên tay Tùng Lâm là tấm huy chương vàng danh giá, trước mặt là bóng lưng người mình yêu đang khuất dần trong màn mưa lạnh buốt.
Câu nói lúc ấy lại hiện về, nhưng chỉ còn vỏn vẹn hai từ: "Chia tay".
Đám cưới được diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ven biển theo ước muốn của Hoài Anh. Hoài Anh nở nụ cười hạnh phúc trong chiếc váy cưới đẹp đến rung động lòng người.
Tùng Lâm cũng có mặt. Cậu đứng lặng lẽ một góc, trên tay là bó hoa hướng dương với 21 cành hoa màu vàng rực, nổi bật giữa lớp giấy gói và hốc mắt đỏ hoe.
─୨ৎ─
Đôi lời của tác giả:
-
Tác phẩm có đề cập đến thuốc lá điện tử, ma túy và một số hành vi vi phạm pháp luật nhằm phục vụ nội dung và quá trình phát triển nhân vật. Những nội dung này không nhằm cổ xúy, khuyến khích hoặc đề cao các hành vi trên. Độc giả cân nhắc trước khi đọc.
Xin Cảm Ơn ♡